Chồng ngoại tình 10 năm, mua chung cư cao cấp cho nhân tình ở nhưng vợ không ly hôn
Vợ đã 6 lần mang thai với người chồng ngoại tình 10 năm, khóc cạn nước mắt và đến giờ vẫn nhận tin nhắn mắng mỏ của người thứ ba.
Đây là câu chuyện của một người phụ nữ 48 tuổi, đến từ Hà Nội trong chương trình Người thứ 3 do Tiến sĩ Tâm lý Tô Nhi A dẫn dắt. Tại đây cô đã kể lại những cay đắng, đau đớn trong cuộc hôn nhân 24 năm của mình.
Phát giác chuyện ngoại tình từ hoá đơn mua máy hút mùi và lò vi sóng của chồng
Được biết vợ chồng cô quen nhau từ thời sinh viên, cả hai học cùng trường, cùng khoa, cùng khoá và bắt đầu yêu nhau từ năm 2 đại học. Tốt nghiệp xong, vợ về quê làm việc còn chồng học bằng đại học thứ 2 rồi kết hôn sau khi người chồng học xong.
Gia đình 2 bên vốn không dư dả nên có thể nói cặp vợ chồng trẻ đồng hành cùng nhau từ 2 bàn tay trắng. Sinh em bé đầu tiên xong, vợ học lên cao học còn chồng học bằng đại học thứ 3.
Tuy nhiên khi thấy vợ sinh 2 bé gái, người chồng tỏ ra không hài lòng. “Mình biết anh ấy thích bé trai nhưng mình lại sinh bé gái. Mình cảm thấy như mình là người có lỗi. Đến khi cai sữa bé thứ 2 thì bị tắc sữa, áp xe rất nặng mất gần 2 năm chữa trị. Trong thời gian đó chồng mình bắt đầu có tư tưởng ngoài luồng rồi" - người vợ kể lại.
Người vợ (bên trái) và Tiến sĩ Tô Nhi A
Khi bé thứ 2 được 4 tuổi, người chồng vẫn tiếp tục nói về chuyện con trai, con gái dù không hề gặp áp lực gì từ gia đình khiến vợ sinh nghi. Câu chuyện bắt đầu vỡ lở khi cô thấy một tờ hoá đơn máy hút mùi và lò vi sóng được gửi đến địa chỉ không phải nhà mình.
Sau đó cô tiếp tục bắt gặp những tin nhắn tình cảm của chồng với người khác, xưng hô Gấu - Mèo, từ đó có cả số điện thoại của cô gái này (tạm gọi là A). Tìm hiểu thêm, người vợ biết căn hộ mà A đang ở là do chồng mua.
Trong lúc này, người vợ phát hiện mình đang mang thai em bé thứ 3. Lúc vợ thông báo em bé thứ 3 là con trai, người chồng liền thay đổi thái độ “thế là mừng quá rồi” và công khai luôn cô gái kia mới phát hiện ra không có khả năng sinh con.
Nhưng đến khi con được 8 tháng, người vợ thấy chồng vẫn lén lút qua lại với A. Thậm chí đến 27 Tết, chồng vẫn bảo ra ngoài có việc, không chịu về bên nội nên vợ ôm con 8 tháng tuổi bắt taxi đi theo.
Kết quả là về tận nhà bố mẹ A ở quê. Thấy người vợ, A có thái độ rất gay gắt, bắt cô quay về ngay lập tức. Người vợ không đồng ý và ở lại nói chuyện với mẹ cô gái.
Tại đây cô được biết chồng mình nói dối rằng vợ đã bỏ đi từ lâu nhưng chưa ly hôn vì gặp vấn đề tài sản, 2 con gái đang được ông bà nội nuôi. Để thuyết phục bố mẹ A, người chồng còn dẫn cả một người về cùng, giới thiệu là chú ruột của mình.
Thời điểm này, người vợ đang mang thai lần thứ 4 và sảy thai đúng mùng 1 Tết. Nhưng chỉ 2 ngày sau, chồng cô lại đi theo A, để vợ vừa sảy thai ở nhà.
Người vợ quyết định không ly hôn, tiến sĩ Tô Nhi A đưa ra lời khuyên
Khi con gái lớn vừa vào lớp 10, người vợ có ý định ly hôn nhưng nhà chồng hết sức động viên, mong cô suy nghĩ lại.
Chị chồng đưa ra cách là chồng đi đâu thì vợ đi đấy để giữ nên cô quyết định nghỉ việc và đi theo. Lúc này cô vừa có con nhỏ vừa mang thai thêm một em bé nữa, 3 mẹ con cùng nhau rong ruổi trong suốt những chuyến đi. Tuy nhiên khi trở về đi khám thai, người vợ phát hiện em bé trong bụng không còn nữa.
Một năm sau, năm 2018, vợ có em bé thêm một lần nữa, tức là lần mang thai thứ 6. Cũng thời gian đó, cô thấy hoá đơn một chiếc xe SH do A đứng tên. Khi hỏi thì chồng bảo đó là món quà cho A đi lấy chồng nên cô cũng yên tâm dưỡng thai, sinh em bé thứ 4 mẹ tròn con vuông.
Nhưng sau đó cô nhận thấy có điều gì lấn cấn, theo dõi thì phát hiện cả 2 vẫn qua lại với nhau, chồng mình cung cấp cho A không thiếu gì hết. Cay đắng hơn, người chồng không giấu diếm mà kể hết tất cả những chuyện này với vợ.
Khi host Tô Nhi A hỏi nhân vật đã khóc bao nhiêu lần trong ngần ấy năm, người vợ tâm sự: “Khóc cạn nước mắt, đến mức không khóc được nữa. Có khi mình khóc 7 ngày, thức 7 ngày 7 đêm, ăn thì cầm chừng qua ngày”.
Tiến sĩ Tô Nhi A đưa ra lời khuyên cho người vợ
Hiện tại, người thứ 3 vẫn gọi điện, nhắn tin thách thức cả 2 vợ chồng, mắng người vợ không biết giữ chồng, thậm chí còn dọa ngược. Nhưng sau 10 năm đằng đẵng, người vợ quyết định không ly hôn vì muốn gìn giữ gia đình.
Nghe chia sẻ này, Tiến sĩ Tô Nhi A đưa ra lời khuyên rằng nếu quyết định không ly hôn thì người vợ cũng nên tự tìm những niềm vui của riêng mình, tạo giá trị của bản thân và không để phụ thuộc vào chồng.
“Chị phải có niềm vui thật sự của riêng chị, có gắn kết khỏe mạnh với các con và đặc biệt là vấn đề về tài sản. Ở đây mình không nói về lòng tham nhưng mà phải giữ những gì thuộc về mình và phải giữ một cách rất là chủ động vì không biết cô kia sẽ tính cái gì”.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
8 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
10 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
16 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
21 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước