Chồng phát hiện vợ ngoại tình nhờ lắp camera trong phòng con
Nhờ lắp camera giám sát có khả năng thu âm thanh, người đàn ông tình cờ phát hiện vợ ngoại tình với đồng nghiệp.
Cách đây 12 năm, Marek Fecko (47 tuổi) chuyển từ Slovakia đến Anh sinh sống sau khi cuộc hôn nhân với người vợ đầu tan vỡ. Tại đây, người đàn ông quen biết và yêu đương với một người phụ nữ.
Sau đó, cặp đôi chính thức về chung một nhà và có một đứa con chung. Do thường xuyên phải đi làm xa nhà, Marek đã lắp một thiết bị theo dõi trẻ em trong phòng của con.
Thiết bị có camera giám sát và thu âm thanh, không chỉ đảm bảo an toàn cho đứa trẻ mà còn giúp Marek đỡ nhớ con khi có thể thấy con mọi lúc qua điện thoại.
Vào tháng 5/2022, Marek vô tình phát hiện vợ ngoại tình qua những tin nhắn trên điện thoại của cô. Tuy nhiên, vì không có bằng chứng rõ ràng và nghĩ đến con nên anh cố gắng nhẫn nhịn, tiếp tục chung sống với vợ như bình thường.
Đến ngày 31/10 vừa qua, khi đang làm việc tại công ty, Marek muốn ngắn nhìn con trai nên đã mở thiết bị theo dõi trên điện thoại lên xem. Lúc này, anh phát hiện camera bị quay về phía tường nhưng vẫn bật âm thanh, nhờ đó anh nghe được màn “mây mưa” giữa vợ và nhân tình.
Người đàn ông lắp camera trong phòng con tình cờ phát hiện bí mật của vợ. Ảnh minh họa.
Không nén nổi cơn giận, Marek lập tức lao về nhà để bắt gian rồi sững sờ khi biết nhân tình của vợ lại chính là đồng nghiệp của mình. Công tố viên Tim Evas cho hay, Marek đã cầm dao và đe dọa nhân tình của vợ. Trước đó, gã nhân tình đã bỏ trốn, nhốt mình trong xe ô tô khi thấy Marek về nhà.
Nhân tình của người vợ chỉ bị thương nhẹ trong cuộc ẩu đả. Trong khi đó, cuộc hôn nhân thứ hai của Marek tan vỡ, còn anh bị truy tố về tội tấn công người khác và tàng trữ dao ở nơi công cộng mà không có lý do chính đáng.
Trong phiên xét xử mới đây, thẩm phán nhận thấy Marek vô cùng phẫn nộ khi biết người vợ chung sống 11 năm ngoại tình với đồng nghiệp của mình. Đây rõ ràng là chuyện không ai có thể chấp nhận được, thế nhưng hành động tấn công và đe dọa của Marek đã vi pham pháp luật.
Marek bị tuyên phạt phục vụ cộng đồng 18 tháng, với 120 tiếng làm việc không lương, đồng thời bị cấm liên lạc với nạn nhân trong 1 năm.
Theo Tri thức và Cuộc sống
-
6 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
8 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
14 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
19 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước