Chú rể bị sét đánh trúng qua đời khi đang chụp ảnh cưới
Chú rể sau đó không may qua đời, để lại nỗi bàng hoàng không nguôi cho cô dâu và mọi người lúc đó.
Một trong những thủ tục khiến các cặp đôi háo hức nhất trước khi kết hôn chính là chụp ảnh cưới. Ngày nay, các bạn trẻ ưa chuộng với việc chụp ảnh cưới ngoại cảnh hơn.
Mặt dù phong cách chụp ảnh này mang tới cho các cặp đôi những khung hình tuyệt đẹp nhưng vẫn có vẫn rủi ro khi thực hiện. Điển hình nhất phải kể tới trường hợp xảy ra mới đây.
Trang Sohu đưa tin, khoảng 3 giờ chiều ngày 24/8 tại khu danh thắng Ngọc Long Tuyết Sơn ở tỉnh Lệ Giang, Trung Quốc xảy ra một sự việc thương tâm. Theo đó, chú rể bị sét đánh tử vong trong khi chụp ảnh cưới, những người khác đều bình an.
Chú rể không may qua đời khi đang chụp ảnh cưới.
Nhân viên tại trung tâm cấp cứu ở đây đã xác nhận sự việc này. Họ cho biết vào thời điểm xảy ra sự việc trời mưa không dứt nhưng không có sấm chớp. Không ngờ chỉ vài phút sau đó, sét đột ngột giáng xuống, mọi người tránh không kịp, chú rể là người duy nhất bị đánh trúng.
Ngoài ra, nhân viên này tiết lộ, việc chụp ảnh cưới tại danh thắng này cần phải báo trước. Điều này được hiểu rằng, vào lúc 1 giờ chiều ngày 24/8, Cục khí tượng địa phương đã phát tín hiệu cảnh báo có khả năng sét đánh xảy ra.
Thế nhưng, đoàn chụp ảnh của cặp đôi này vẫn bất chấp những lời cảnh báo để rồi xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy.
Trước sự việc đau lòng này, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận xót thương cho số phận bạc mệnh của chú rể. Đồng thời, họ cũng tỏ ra lo lắng cho tình trạng của cô dâu khi chỉ trong một khoảnh khắc, hỉ sự bỗng trở thành tang sự.
“Không biết liệu nhà trai có trách móc cô dâu không. Nhiều người ác miệng còn bảo cô dâu có số sát phu. Thật đau lòng”, một người bình luận.
Tóm lại, khi đi du lịch hay thực hiện các hoạt động ngoài trời cần phải theo dõi kỹ thời tiết tại đó như thế nào để tránh các tình huống đáng tiếc xảy ra.
Theo arttimes
-
55 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
5 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
21 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
56 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước