Sau mỗi cuộc "du hí" với người yêu không thể thiếu những bức ảnh "ảo tung chảo" để làm kỷ niệm. Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra suôn sẻ và kỉ niệm hay ký ức cũng "có this, có that".
Đó là khi bạn yêu phải anh người yêu kiêm phó nháy chẳng có chút năng khiếu chụp choẹt gì. Lúc ấy, những bức ảnh ấy sẽ trở thành thảm họa để đời mà bạn không bao giờ muốn nhắc đến.
Cùng là đi chơi dưới hồ nước nhưng một bên lung linh, một bên nạn nhân sắp chết đuối thế kia mà anh coi được à?
"Mấy con voi tạo dáng xong rồi chứ em chưa xong anh ơi".
Kết quả khi nhờ bạn trai chụp một bức ảnh "so deep".
Nhìn ảnh em thế này anh có cảm thấy còn muốn yêu chút nào nữa không?
Chia tay! Tôi phải chia tay cái tên bạn trai này.
Mục đích chụp tôi say xỉn nằm đường thế này của anh là ý gì?
Cũng là dắt chó cưng đi dạo mà sao ảnh của tôi nó trần tục và "bốc mùi" thế?
Không hiểu tôi còn níu kéo gì ở mối tình này nữa?
Nhiều khi tôi cũng tự phục chính mình khi có thể ở bên cạnh một người đàn ông có đôi mắt "so le" thế này.
An Chi
Theo Vietnamnet