Chuyện khó tin ở 'Vợ chồng son': Chưa yêu ngày nào đã đề nghị giúp đỡ "Anh cưới em đi"
Nghe câu chuyện hấp dẫn của "cặp vợ chồng chị em" trong chương trình "Vợ chồng son tập 227", nhiều người không khỏi ngỡ ngàng vì cách mà họ đến với nhau quá đặc biệt.
Video thuộc bản quyền HTV7 (nguồn kênh Youtube)
Câu chuyện đầy hấp dẫn về chuyện tình yêu và hôn nhân của Trần Thanh Toàn, 33 tuổi, làm chuyên viên dinh dưỡng và vợ Tăng Thị Hiến, 33 tuổi đến từ Hồ Chí Minh trong chương trình "vợ chồng son tập 227" đã cho khán giả được thưởng thức một câu chuyện vô cùng hấp dẫn và cũng không kém phần ly kì.
Lần đầu gặp nhau ở quán cà phê để trao đổi về công việc kin doanh, thế nhưng, Toàn và Hiến không có ấn tượng gì với nhau. Cả hai cảm thấy đây chỉ dừng lại ở mức độ công việc. Hiến còn hết lời chê ngoai hình của Toàn. Còn Toàn khi đó nhìn Hiến hơi cứng tuổi nên gọi là chị.
Tiếng gọi chị cứ từ đó mà theo Toàn cho tới lần 2, lần 3 hai người gặp nhau. Nhân duyên đến có lẽ là do một lần Hiến nhờ Toàn tới nhà khám bệnh cho mẹ. Vì mẹ quá ưng Toàn nên đã nói với con gái tán tỉnh chàng trai này.
Nghe lời mẹ, và cũng là lúc Hiến muốn kết hôn, cô nàng đã quyết định hẹn hò với Toàn bằng một buổi uống nước mía và chính thức nhờ sự giúp đỡ "Hãy cưới em đi". Toàn nghe quá sốc, nhưng sau khi Hiến chia sẻ, thấy Toàn là một người có đạo đức, có chí tiến thủ, nên Hiến cảm thấy đấy đã thực sự gặp được người phụ nữ hợp mình, hiểu mình. Hiến muốn Toàn suy nghĩ 7 ngày nhưng chỉ cần 3 ngày, Toàn đã có câu trả lời "được, anh sẽ cưới em".
Vậy là hai người bắt đầu chuyện tình yêu của mình bằng một cuộc sống thử rồi mới tiến tới hôn nhân.
Cả 2 cưới nhau được 5 năm, nhưng trong quá trình đó, Hiến và Toàn gần như chưa thực sự hiểu nhau, hoặc chưa từng yêu nên không đồng điệu 2 trái tim. Toàn đi tối ngày, còn Hiến lại cảm thấy mình cô đơn trong chính căn phòng của mình. Cô lạc lõng thay vì cảm thấy được chồng an ủi, quan tâm, giúp đỡ.
Toàn cảm thấy vợ mình không hiểu mình mà còn hay phê phán, chê bai chồng nên anh không có động lực để yêu thương. Đối với Hiến, cuộc sống cô đơn đôi lúc khiến cô cảm thấy mình cần phải hành động như vậy. Sau này, Toàn đi nhiều hơn và anh nói rằng, mình đang đi tìm hạnh phúc gia đình, học cách làm sao cho gia đình hạnh phúc.
MC Hồng Vân cũng khuyên cả hai nên có sự thấu hiểu nhau hơn nữa, đừng tự ý bỏ đi một thời gian rồi quay về như thế thì chẳng có mấy người vợ giữ được mình đâu. Có lẽ, vì kết hôn quá sớm, lại chưa có thời gian tìm hiểu nên ngay cả Toàn và Hiến đều hụt hẫng khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân này. Nhưng sau những sóng gió, cả hai đã tìm được tiếng nói chung, hiểu cho nhau hơn, hiểu những tật xấu của nhau hơn để ngày hôm nay trên trường quay, Toàn phải thốt lên rằng "Vợ em tốt lắm rồi".
Câu chuyện hôn nhân li kì của Hiếu và Toàn thực sự khiến người nghe cảm thấy hồi hộp và vô cùng hào hứng.
Thanh Trúc (ghi theo HTV7)
Theo Vietnamnet
-
33 phút trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
5 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
16 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
19 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
21 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
22 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
3 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
Tin tức mới nhất
-
33 phút trước
-
33 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước