Chuyện tình của cặp đôi ở tuổi 'xưa nay hiếm', 95 tuổi vẫn ghen chồng
76 năm về sống chung dưới một mái nhà, vợ chồng cụ Thạo lúc nào cũng bên nhau, tay trong tay. Tình yêu đã giúp họ vượt qua những bão giông của cuộc đời để nuôi nấng các con khôn lớn nên người.
Cụ Trần Quốc Thạo (SN 1924) và Phan Thị Yên (SN 1928), ở xã Ích Hậu (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) là vợ chồng cao tuổi nhất ở địa phương này. Dù tuổi đã cao nhưng 2 cụ vẫn còn rất minh mẫn. Đặc biệt, tình yêu của 2 cụ khiến không ít người ghen tị.
Cụ Thạo cho biết, 2 vợ chồng trước kia ở 2 xã cạnh nhau, chỉ cách một cánh đồng lúa.
Năm 20 tuổi, cụ tham gia phong trào thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp. Cụ được phân công nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa tại các trạm từ Thanh Hóa đến tỉnh Điện Biên.
Trong thời gian này, cụ Thạo đã gặp và quen với cụ Yên, cũng tham gia phong trào thanh niên xung phong. Từ cái nhìn đầu tiên, họ đã không quên được nhau. Dù trong chiến tranh, bom đạn, tình yêu của họ ngày một sâu đậm.
Tình yêu, những cử chỉ âu yếm của vợ chồng cụ Thạo khiến không ít người ghen tỵ.
"Khi tham gia phong trào thanh niên xung phong, chúng tôi rất ít được gặp nhau, nhưng từ lần gặp đầu tiên, tôi đã yêu bà ấy. Rồi sau đó, mỗi lúc có cơ hội gặp, chúng tôi chỉ vội hỏi thăm nhau vài câu, tặng nhau nhành hoa rồi lại phải chia tay để làm nhiệm vụ", cụ Thạo nhớ lại.
Đến năm 1947, 2 người quyết định đến với nhau bằng một đám cưới nhỏ. Không còn tham gia phong trào thanh niên xung phong, 2 cụ phụ trách công việc ở thôn xóm. Rồi lần lượt 6 người con chào đời. Ngoài thời gian làm công việc ở thôn xóm, cụ Thạo đi buôn bán để kiếm tiền nuôi vợ con.
Có những ngày tháng cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, 2 cụ phải nhịn để nhường cơm cho các con. Bằng tình yêu, sự hy sinh, vợ chồng cụ đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, nuôi các con khôn lớn nên người.
"Nhà đông con, nhiều lúc nhà không còn gạo, vợ chồng phải mài sắn, mài khoai khuấy lên để nấu cháo cho các con ăn. Hầu như thời điểm đó nhà ai cũng khó khăn cả", cụ Thạo nhớ lại.
Vợ chồng cụ Thạo chụp ảnh với con cháu.
Cụ Thạo đã bước sang tuổi 99, còn cụ Yên 95 tuổi và đã có 21 cháu, 29 chắt. Mỗi dịp Tết hay kỳ nghỉ lễ, con cháu tụ tập về chật kín cả căn nhà nhỏ của vợ chồng cụ.
"Người con trai đầu của tôi năm nay cũng đã 75 tuổi, đứa út 58 tuổi. Cả cháu và chắt là 50 người", cụ Thảo cười cho biết.
Dù tuổi đã cao, nhưng 2 cụ vẫn còn rất minh mẫn. Đặc biệt cụ Thạo hằng ngày vẫn đi bộ ra chợ cách nhà hơn 1km, rồi cùng vợ nấu ăn. Hai cụ sống với nhau, chưa phải phiền đến con cháu.
Thế nhưng, không phải cuộc sống lúc nào cũng êm đềm. Lâu lâu cụ Yên vẫn "nổi cơn ghen" với chồng mình. Các con cháu của cụ cho biết, có nhiều lúc vì ghen mà cụ Yên nhịn ăn đến 2 ngày.
"Đầu tháng 12/2022, lúc đó cụ Thạo đi chơi con cháu, xóm làng khiến cụ bà ghen rồi không chịu ăn uống gì cả. Cụ cứ nằm không chịu ăn, hỏi gì cũng không nói khiến con cháu lo lắng. Ai cũng nghĩ cụ bà ốm, nhưng đến khi cụ ông lại nói chuyện, giải thích, dỗ dành sau đó cụ mới chịu ngồi dậy ăn uống", anh Trần Quốc Hùng, cháu của vợ chồng cụ Thạo cười cho biết.
Vợ chồng cụ Thạo, cụ Yên vẫn tự nấu ăn, sinh hoạt chưa phiền đến con cháu.
Chia sẻ về bí quyết sống thọ, sống khỏe, vợ chồng cụ cho biết, phương châm là luôn giữ cho cuộc sống lạc quan, nghĩ về điều tích cực, đồng thời ăn uống, thể dục thể thao điều độ.
"Mình phải luôn giữ cho tinh thần lạc quan, mọi chuyện đều có hướng giải quyết của nó. Tôi luôn dạy các con phải luôn làm một người tử tế. Điều hạnh phúc nhất với vợ chồng tôi bây giờ là con cháu ai cũng ngoan hiền, trở thành những người công dân tốt", cụ Thạo nói.
Ông Phan Bá Đấu, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Ích Hậu cho biết, cụ Thạo, cụ Yên là cặp vợ chồng cao tuổi nhất tại địa phương. Trong cuộc sống, vợ chồng cụ luôn gương mẫu, chấp hành chủ trương, chính sách của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào của thôn xóm.
Theo Dân Trí
-
28 phút trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
8 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
19 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
22 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
-
28 phút trước
-
58 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước