Clip: Anh trai đánh ghen hộ em gái, chồng ôm chặt người tình bảo vệ
"Sao mày làm thế với em tao?", "Sao mày lại lừa em tao đi họp", "Sao mày lại bỏ vợ con đi với nó"... vừa đánh anh này vừa chửi.
Một vụ đánh ghen vừa xảy ra ở phố Đại Cồ Việt (Hà Nội) đang được mọi người chia sẻ clip chóng mặt trên mạng xã hội.
Theo clip đăng tải, người vợ bất ngờ gặp chồng cùng "tiểu tam" ngoài đường. Ngay lập tức, chị vợ đứng lại đánh ghen nhân tình của chồng.
Mặc cho vợ đánh, người chồng ôm chặt bảo vệ "tiểu tam" (Clip: Beat Việt Nam)
Mặc dù bị đánh, "con giáp thứ 13" vẫn thản nhiên ra lệnh cho người chồng kéo chị vợ ra để nói chuyện đàng hoàng. Vì đang tức giận nên "chính thất" nắm chặt tóc cô bồ quyết không buông.
"Sôi máu" hơn cả là khi bị vợ bắt gặp ngoại tình, người chồng không hề cảm thấy có lỗi mà còn bất chấp đứng ôm bảo vệ nhân tình khiến những người chứng kiến vô cùng phẫn nộ.
Chứng kiến cảnh này thì người vợ nào bình tĩnh được
Khi đang "1 đấu 2", bất ngờ anh trai của chị vợ lao đến ném mũ bảo hiểm rồi đấm đá túi bụi người chồng cùng những lời mắng chửi: "Sao mày làm thế với em tao?", "Sao mày lại lừa em tao đi họp", "Sao mày lại bỏ vợ con đi với nó"...
Anh vợ bất ngờ xông đến đánh em rể túi bụi
Chứng kiến sự việc có rất nhiều người đi đường đứng xem nhưng không ai can ngăn, mãi đến cuối clip khi sự việc có vẻ căng thẳng, người dân mới khuyên ngăn chị vợ vì sợ công an sẽ đến.
Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về rất nhiều bình luận của cư dân mạng. Nhiều người đã vô cùng hả hê khi người chồng bị anh vợ đánh trong khi bản thân đứng bảo vệ "tiểu tam".
"Ước có ông anh trai như thế này, không cần đúng sai, cứ người thân là phải bảo vệ"
"Trông đứng ôm nhau ghét chưa kìa"
"Ai đó mang dây trói 2 đứa kia vào cây được không, nhìn mà phát bực"
"Cái mặt thách thức thế kia ăn đòn là đúng rồi"
NQ
Theo VietNamnet
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
14 phút trước
-
42 phút trước
-
44 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước