CLIP: Bồ nhí vênh mặt thách thức, cô vợ ra đòn ghen văn minh đỉnh cao
Bắt gặp chồng ngoại tình với bồ nhí, người vợ đã có màn ứng xử cực kì lịch sự trong khi "người thứ ba" đang vênh mặt thách thức.
Đánh ghen vốn là chuyện không ai muốn nhưng trong nhiều tình huống, người vợ không kìm chế được cơn giận của mình đành phải ra tay.
Mỗi người lựa chọn cách đánh ghen, tuy vậy không phải cách đánh dữ tợn, hùng hổ, cấu xé mới mang lại hiệu quả. Có nhiều màn đánh ghen chỉ bằng lời lẽ nhẹ nhàng thậm chí rất văn minh lịch sự mà khiến người khác phải sợ.
Các anh chồng cũng vì vậy mà thêm phần nể vợ mình, người ngoài nhìn vào cũng sẽ đứng về phía người vợ. Chuyện đánh ghen của cô vợ dưới đây là một tình huống như vậy.
Khi phát hiện chồng ngoại tình, người vợ tìm đến tận phòng trọ của cô bồ. Cô bồ trốn trong nhà vệ sinh vênh mặt thách thức, còn chồng thì ngăn không cho vợ vào.
Clip đánh ghen được cho là "lịch sự" của người vợ
Tình huống ấy buộc cô em vợ phải ra mặt: "Em không đánh nó. Anh không về cũng được nhưng để chị hai vào nói chuyện. Để chị ấy nói cho hả dạ".
Lúc này người vợ đã lao vào và chỉ thẳng mặt cô bồ còn đang đứng trong nhà vệ sinh: "Tôi nói với chị lần này là lần sau cuối. Nếu chị còn gặp chồng tôi thì chị đừng có trách. Từ ngày quen chị, gia đình tôi mất hết tiền bạc, không còn một cái gì. Tôi ốm, tôi gầy, xấu xí cũng vì chị quen anh ấy. Tôi từ 5 chục kí xuống còn hơn 30 kí thì chị biết rồi đấy!".
Ảnh đánh ghen của cô vợ và bồ (ảnh cắt từ clip)
Đây được xem là cách đánh ghen văn minh chứ không hùng hổ, dữ tợn như nhiều cuộc đánh ghen khác. Chị vợ cũng trình bày vì chuyện của chồng mà chị sút cân, gầy ốm, suy nghĩ, gia đình mất hết tất cả, không còn cái gì. Cách đánh ghen này có lẽ chị vợ mong đối phương cùng là phụ nữ sẽ hiểu nỗi thống khổ, vất vả khi có chồng phản bội.
Cô bồ vênh mặt thách thức người vợ
Cư dân mạng cho rằng đây là một cách đánh ghen lịch sự. Đâu cần "đao to búa lớn" cả thiên hạ biết, làm mất công sức, thể diện của bản thân. Chỉ cần những lời cảnh cáo để chồng và bồ biết mối quan hệ đã bị phanh phui là đủ. Nếu người ấy có tâm quay về, vợ chồng "còn nước còn tát". Còn kẻ phụ bạc quyết dứt áo ra đi thì níu kéo cũng chỉ bằng thừa.
"Chị hãy cố gắng lên chị nhé, dù sao tha thứ 1 lần là việc nên làm còn nếu có lần sau thì chị hãy suy nghĩ kĩ, đừng để người khác bắt nạt, đừng để người đàn ông chà đạp lên cuộc sống của chị", một cư dân mạng bình luận.
T.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
4 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
15 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
18 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
Tin tức mới nhất
-
53 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước