Clip 'Con giáp thứ 13' truyền thông điệp ‘cảm thông cho nhân tình’ nhận gạch đá
Giữa nhiều scandal về chuyện người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình khác, clip nói về người thứ 3 đăng tải trên mạng xã hội bị lên án, chỉ trích nặng nề vì nội dung khác xa thông điệp muốn truyền tải.
"Con giáp thứ 13" là cái tên quen thuộc của chị em phụ nữ dùng để gọi người thứ 3 chen chân vào một mối quan hệ, dù là đang yêu hay vợ chồng.
Chỉ cần có người thứ 3 xuất hiện, đa phần mọi người đều cho rằng đó là người có lỗi.
Để "minh oan" cho phần thiểu số - là những cô gái vô tình trở thành người thứ 3 do bị lừa, không biết bản thân đang phá hoại hạnh phúc của người khác - một đoạn phim ngắn dài 6 phút đã được đăng tải.
Bộ phim "Con giáo thứ 13" đang khiến mạng xã hội, nhất là các chị em dậy sóng.
Chuyện kể rằng ở một nơi nọ có cô gái mới bước chân đi làm, thì bỗng gặp ngay một soái ca công sở đẹp trai dịu dàng hết phần thiên hạ. Thế nên cô gái chẳng cần tán cũng đổ gục trước chàng trai ấy.
Tình yêu chớm nở, mối quan hệ nhanh chóng phát triển, chàng và nàng tìm đủ cách để được ở bên nhau nhưng không hiểu sao vẫn phải giấu giếm trước đồng nghiệp.
Hóa ra, soái ca lại là một kẻ Sở Khanh, đã có vợ con đề huề nhưng vẫn "thả thính" em gái nơi làm việc.
Tuy vậy, lý trí chẳng thể chiến thắng con tim, cô gái trẻ vẫn lao vào tình yêu đầy tội lỗi. Càng yêu lâu, lòng tham của cô gái càng nhiều.
Nhìn cảnh gia đình hạnh phúc của chàng trai, cô gái đem lòng ganh tị và quyết tâm phá vỡ cho bằng được.
Cái kết của cô gái cũng chẳng khác gì những đoạn clip được tung lên mạng dạo gần đây: Chị vợ giận dữ đến tận văn phòng đánh ghen trước sự chứng kiến của bao đồng nghiệp khác.
Nếu bộ phim kết thúc ở đây thì cư dân mạng còn thấy tội nghiệp cho cô gái này, vì tình yêu quá mù quáng nên mới mắc sai lầm. Đó cũng chính là thông điệp mà bộ phim muốn gửi tới người xem, có chăng khi người thứ 3 xuất hiện, chưa chắc người đó đã có lỗi.
Nhưng cuối cùng, đoạn kết của "Con giáp thứ 13" lại khiến chị em "sôi máu": Cô gái trong phim trơ trẽn tự thấy bản thân không có lỗi, sai lầm ở đây là của người vợ không biết tự nắm giữ hạnh phúc gia đình.
Cộng đồng mạng lập tức lên tiếng chỉ trích nội dung bộ phim chỉ khiến mọi người thêm phẫn nộ. Từ khi nào người thứ 3 được phép tự cho mình quyền cướp đi người đàn ông của gia đình khác? Người vợ, người mẹ tảo tần nuôi con chăm chồng đã làm gì sai để phải nhận cái kết như vậy?
Theo Giadinhmoi
-
1 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
10 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
13 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
15 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
17 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
20 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
8 giờ trước