Cô dâu bị ép quỳ suốt 5 tiếng, nguyên nhân khiến dân tình sôi sục
Trong suốt 5 giờ đồng hồ, cô dâu không được phép bỏ đi hoặc chạm chân xuống đất, cũng không ai được lại gần nói chuyện.
Mỗi địa phương lại có những phong tục tập quán riêng, nhất là vào những ngày quan trọng như đám cưới. Tuy nhiên mới đây, một nghi lễ tại Trung Quốc lại khiến cộng đồng mạng không khỏi phẫn nộ.
Theo đó, vào ngày 5/1 vừa qua, đoạn clip ghi lại cảnh tượng một cô dâu quỳ gối gây xôn xao mạnh mẽ trong dư luận. Được biết, người phụ nữ họ Lai, cũng chính là nhiếp ảnh gia trong đám cưới là người ghi lại câu chuyện này và chia sẻ lên mạng xã hội.
Hôn lễ diễn ra Cám Châu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Cô Lao cho biết tân nương đã phải quỳ trên chiếc mẹt 5 tiếng đồng hồ. "Trong suốt 5 giờ đồng hồ, cô dâu không được phép bỏ đi hoặc chạm chân xuống đất, cũng không ai được lại gần nói chuyện", nhiếp ảnh gia nói.
Theo cô Lai, đây là tục lệ phổ biến tại địa phương, nhưng thời gian cô dâu phải quỳ thường khác nhau, từ vài phút cho tới vài giờ đồng hồ, tùy theo tính toán của thầy bói dựa trên giờ sinh của cô dâu và chú rể.
Nhiếp ảnh gia họ Lai chia sẻ, cô từng thấy những phong tục tương tự như trên, nhưng đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một cô dâu quỳ gối suốt 5 tiếng đồng hồ.
Trong khi đó, chú rể không cần phải tham gia nghi thức này. Nghi thức được cho là dựa trên niềm tin rằng nếu chân của cô dâu chạm xuống sàn ở nhà chồng trước lễ cưới, cô sẽ mang lại xui xẻo cho gia đình chồng.
"Cô dâu có thể chơi điện thoại hoặc uống nước. Yêu cầu duy nhất là không chạm chân xuống sàn nhà", Lai nói.
Có lẽ do quá mệt mỏi và đau chân, cô dâu nhiều lần đung đưa người, cố gắng động đậy chân cho đỡ tê mỏi. Cô Lai cảm thấy thương cảm cho cô dâu bởi việc quỳ 5 tiếng ở một chỗ là không hề dễ dàng, chắc chắn rất mệt mỏi, mất sức và đau đớn.
Sau khi câu chuyện này được lan truyền trên mạng xã hội, cư dân mạng xứ Trung cũng cùng chung tâm trạng với cô Lai, cảm thấy vô cùng bức xúc, phẫn nộ trước phong tục đám cưới khác lạ này.
Một số bình luận đáng chú ý:
- "Thứ được gọi là nghi thức hôn lễ này là di sản của những giá trị có hại của thời phong kiến, vốn yêu cầu phụ nữ nghe lời chồng, và hiện đã hoàn toàn lạc hậu";
- "Chẳng phải cô dâu đã rất nhẫn nhịn sao? Nếu là tôi, tôi đã đá cái mẹt đi và bỏ trốn khỏi gia đình đó";
- "Tôi không biết bằng cách nào mà cô ấy chịu đựng được. Tôi nghĩ sẽ còn nhiều kẻ bắt nạt cô ấy từ gia đình nhà chồng";
- "Cưới con người ta về chưa gì đã bắt quỳ 5 tiếng rồi sau này chắc còn quá đáng hơn";
- "Tôi chỉ quỳ 5 phút là thấy đau chân rồi chứ đừng nói đến 5 tiếng. Sau này khi nhớ về ngày cưới, cô dâu có lẽ chẳng nhớ được kỷ niệm gì tốt đẹp, chỉ nhớ những ký ức đau đớn và tủi nhục mà thôi".
Theo Đời Sống Pháp Luật
-
6 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
11 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
16 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
19 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước