Cô dâu khóc lóc trong ngày cưới vì sợ sống chung với mẹ chồng
Đến ngày cưới, cô dâu biết mình phải sống chung với mẹ chồng nên lập tức kéo chú rể ra ngoài nói chuyện rồi xảy ra tranh cãi.
Câu chuyện mới đây xảy ra ở thành phố Tô Châu (Giang Tô, Trung Quốc) gây nên nhiều tranh cãi. Vào ngày cưới, cô dâu biết mình phải sống chung với mẹ chồng nên có trận cãi vã với chú rể. Cả hai lời qua tiếng lại khiến cô dâu bức xúc, ôm mặt khóc nức nở.
Được biết, cặp đôi có thời gian tìm hiểu dài trước khi tiến tới hôn nhân. Chuyện tình cảm của hai người cũng được gia đình đôi bên ủng hộ.
Ngày cưới, cô dâu chú rể vui vẻ tiếp đón quan khách. Mọi việc xong xuôi, cặp vợ chồng đưa nhau về nhà tân hôn để nghỉ ngơi. Nhưng khi vừa bước chân vào nhà, cô dâu tỏ ra khá bất ngờ.
Cô dâu cãi vã vì không muốn chung sống với mẹ chồng.
Bố mẹ chồng của cô đang ngồi trên ghế đợi hai con. Nhìn thấy cảnh tượng đó, cô dâu hiểu ra mình sẽ phải sống chung với bố mẹ chồng, điều mà cô chưa từng nghĩ tới trước đó. Cô luôn tưởng sau khi kết hôn, vợ chồng cô sẽ ở nhà riêng, có cuộc sống của riêng mình. Điều này khiến cô rất bức xúc và gọi chú rể sang một bên để tranh luận.
Thái độ khó chịu của cô dâu khiến bố mẹ chồng không hài lòng. Cô còn tuyên bố trước mặt chồng rằng mình sẽ không sống chung với bố mẹ. Tình huống trớ trêu này khiến chú rể rất khó xử, anh không biết làm thế nào để dung hòa mọi chuyện.
Dù anh đã cố gắng an ủi vợ để mọi chuyện dịu lại rằng nếu có mâu thuẫn, anh sẽ đứng về phía vợ nhưng cô dâu kiên quyết không đồng ý. Thậm chí cô còn quát tháo chồng inh ỏi khiến mọi việc trở nên nghiêm trọng.
Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, chú rể không tiết chế được cảm xúc liền đẩy cô dâu ra ngoài cửa, ném chiếc vali của cô ra. Anh thẳng thừng tuyên bố, nếu cô không chịu nhượng bộ thì chuyện hôn nhân này chấm dứt từ hôm nay. Anh cho rằng vợ của mình là một người không hiểu chuyện, quá kém trong ứng xử.
Thấy chồng kiên quyết, cô dâu bắt đầu hoảng loạn, chỉ biết ôm mặt khóc trong sự bất lực.
Câu chuyện sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội và nhận về nhiều lượt tương tác. Đa số chỉ trích thái độ ứng xử thiếu hiểu biết của cô dâu.
"Lẽ ra họ nên thương lượng chuyện sẽ ở chung hay ở riêng trước khi kết hôn thì mọi chuyện đã không đến cơ sự này", một người dùng mạng viết.
Theo VietNamNet
-
36 phút trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
4 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
8 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
17 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
19 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
23 giờ trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
-
2 ngày trướcLo lắng con dâu di chuyển khó khăn sau sinh mổ, một người phụ nữ ở Trung Quốc thuê hẳn cần cẩu để đưa con dâu lên tầng 7 khi về nhà.
Tin tức mới nhất
-
36 phút trước
-
51 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước