Cô dâu sánh đôi với ma-nơ-canh khi chú rể biến mất trong ngày cưới
Chú rể Gannon Karmire bị ngộ độc thực phẩm “nghiêm trọng” vào ngày cưới của anh với cô dâu Christine. Vì vậy, nơi tổ chức đám cưới đã nghĩ ra một cách sáng tạo để lưu lại ngày đáng nhớ này.
Nhân viên của địa điểm tổ chức đám cưới đã giúp Christine Karmire có một ngày trọng đại đáng nhớ sau khi chú rể Gannon bị ngộ độc thực phẩm.
Lễ cưới diễn ra vào đầu tháng 11. Video được Trung tâm tổ chức tiệc cưới Victorian: Youngsville đăng lên TikTok đã thu hút hơn 888.000 lượt xem. Video bắt đầu với dòng chữ: "Khi chú rể đột nhiên bị ốm và phải đến bệnh viện vào ngày cưới".
Video quay cảnh cô dâu Christine, 26 tuổi, nhún nhảy và cắt bánh với một hình nộm. Điều đáng chú ý là hình nộm được mặc bộ vest chú rể và được gắn một chiếc iPad với khuôn mặt tươi cười của chú rể Gannon.
"Oa, điều này thật ngọt ngào”, một người bình luận về “kẻ đóng thế bất đắc dĩ”. “Họ đã xử lý tình huống rất đáng yêu. Khi bạn bị ngộ độc thực phẩm, bạn sẽ không muốn tham dự một lễ cưới ồn ào đâu".
Trong khi nhiều người đồng tình với cách xử lý thông minh này thì một vài người lại chỉ trích cô dâu Christine vì đã không ở bên cạnh chồng sắp cưới khi anh đang ngộ độc.
"Điều này thật buồn cười, nhưng có lẽ tôi sẽ ở bệnh viện với anh ấy", một người chế giễu trên mạng xã hội.
Christine hạnh phúc khi tận hưởng đám cưới của mình với "chú rể" thay thế.
Nhưng Gannon, hiện đã bình phục hoàn toàn, nói rằng anh muốn Christine có một ngày vui trọn vẹn với bạn bè và gia đình.
Anh cũng cảm ơn đơn vị tổ chức đám cưới đã giúp họ có một lễ cưới đặc biệt, bất chấp những rắc rối về sức khoẻ của anh.
Gannon viết: "Chú rể đây! Một lời cảm ơn sâu sắc dành cho Trung tâm tiệc cưới Victoria. Đây là lần thứ 3 chúng tôi nỗ lực tổ chức một đám cưới thời Covid". Chia sẻ của Gannon cho thấy trước đây anh và Christine đã gặp phải một số rào cản trong việc tổ chức đám cưới do ảnh hưởng của dịch bệnh.
Kết thúc lời cảm ơn của mình, anh nói thêm: "Chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau được gần 8 năm, và còn nhiều điều nữa đang đón chờ".
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
5 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
11 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
15 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước