Cô gái yêu bạn trai hơn 32 tuổi: Mọi thứ đều rất mới mẻ
Dù mới chỉ có 10 tháng yêu đương nhưng cô gái 26 tuổi luôn tự hào về người bạn trai 58 tuổi của mình.
Jessica quen Dermot Murray, 58 tuổi thông qua một người bạn. Ban đầu, cô không ấn tượng gì về người đàn ông gần bằng tuổi mẹ mình. Thế nhưng, sau một thời gian tiếp xúc, cô gái 26 tuổi ở Mumby, Lincolnshire (Anh) dần có cảm tình với Dermot. Cô bị cuốn hút bởi cách nói chuyện từng trải của anh.
Cặp đôi thường xuyên bị gọi là bố con khi đi ra ngoài.
Từ mối quan hệ bạn bè, hai người yêu nhau lúc nào không hay.
“Chúng tôi thường gặp nhau vào buổi tối muộn sau khi anh ấy đi làm về. Anh ấy là một người thực sự tốt và biết lắng nghe. Tôi có thể chia sẻ mọi điều vui buồn với anh ấy”, Jessica nói về bạn trai của mình.
Tháng 4/2021, hai người chính thức hẹn hò. Tuy nhiên vì chênh lệch tuổi tác quá lớn, cả hai không dám công khai mối quan hệ vì sợ bị dị nghị. Ra ngoài, ai cũng nghĩ Jessica và bạn trai cô là cha con.
Nhưng sau một thời gian ở bên nhau, thấy được điểm tốt của bạn trai, Jessica không còn muốn che giấu nữa. Cô bỏ qua tất cả lời đám tiếu, cùng Dermot sống chung dưới một mái nhà với người mẹ 62 tuổi của cô.
Điều khiến Jessica cảm thấy rất vui là bạn trai và mẹ rất hợp nhau, coi nhau như những người bạn thân thiết. Khi cô bận việc, mẹ và Dermot sẽ cùng xem tivi và đàm đạo.
Để thể hiện tình cảm yêu thương, Jessica xăm hình trái tim bên trong có khắc chữ D là tên của bạn trai.
Cô gái trẻ xăm tên bạn trai lên tay thể hiện tình yêu.
Cặp đôi cũng mua nhẫn đính hôn kim cương chứng minh tình yêu chân thành từ hai phía. Dù chênh lệch tuổi tác lớn nhưng gia đình Jessica lại rất ủng hộ mối quan hệ của cô.
"Tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu và sự chân thành nào như khi ở bên anh ấy. Tất cả đều rất mới mẻ với tôi", Jessica chia sẻ. Cô cũng đang chờ từng ngày để được làm cô dâu của người đàn ông mình yêu.
Theo VietNamnet
-
1 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
4 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
6 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
7 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
10 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
14 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
23 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước