Cô gái bị bạo hành cảm xúc, tự 'giết' mình mỗi ngày chỉ vì yêu mù quáng
Bạn rõ ràng thấy điều bất ổn nhưng lại chẳng thể thoát ra. Nó đâm sâu vào tâm hồn bạn mỗi ngày và lâu dần đem lại toàn cảm xúc tiêu cực.
Tình yêu thực sự sẽ khiến chúng cảm thấy hạnh phúc, yêu bản thân, yêu người ấy và đồng thời cũng được tôn trọng, tự do, chứ không phải luôn tổn thương lẫn nhau. Nếu cảm thấy mối quan hệ lãng mạn bỗng khiến chúng ta phải tự hủy hoại bản thân hay ngờ vực chính mình, liệu đây có còn lành mạnh?
Tâm sự của nữ chính dưới đây gây chú ý mạng xã hội. Theo đó, cô và bạn trai đang trên đường đi ăn bỗng xảy ra cãi vã.
Chuyện xích mích xoay quanh việc tiền nong khi sáng hôm trước, bạn trai có mượn tiền cô để trả nợ thẻ tín dụng. Nữ chính thoải mái cho vay 120 đô, nhưng sát tới giờ đáo hạn anh bạn trai mới chịu trả "người ta".
Bài tâm sự của cô gái.
"Nhưng chẳng hiểu tại sao lúc cho tiền vào máy chỉ có 114 đô. Thế nhưng chuyện này cũng chả có gì to tát cho đến khi 2 đứa mình đang đi đường, anh lại nhắc về chuyện đó.
Mình mới nói: 'Có gì đâu thiếu thì anh gọi em chuyển thêm'. Anh nói lúc đó còn mấy phút nữa sẽ hết giờ, may mà có tiền xu trong xe.
Rồi mình mới nhắc nhở đáng lẽ anh nên trả nợ sớm chứ đừng lúc nào cũng đợi nước tới chân mới nhảy. Thế là anh lại nổi cáu với mình".
Thấy bạn trai "mặt nặng mày nhẹ", nữ chính mới nói: "Anh bực thì anh vào ăn đi chứ em vào anh lại bực thêm".
Nghe đến đây, người bạn trai bỗng "nổi khùng". Anh ta lập tức phi xe vào ăn một mình, bỏ mặc nữ chính "chết rét" giữa cái thời tiết -4 độ C của trời Tây.
"Thật sự mình không biết trong chuyện này ai đúng, ai sai nữa. Và đây không chỉ lần đầu. Rất nhiều lần anh tự cho mình là đúng, la mắng mình với những lí do rất vô lý", cô kể thêm.
Phải chăng nữ chính đang là nạn nhân của việc bạo hành cảm xúc. (Ảnh minh họa).
Lằn ranh mỏng manh giữa những xung đột hằng ngày trong mối quan hệ tình cảm và bạo hành tinh thần còn khá mông lung, khiến cho người trong cuộc không nhận ra được cảm xúc của mình đang bị thao túng. Chia sẻ của nữ chính nhanh chóng nhận về nhiều bình luận, chia sẻ từ mọi người.
Bên cạnh những lời chỉ trích sự nhu nhược cô gái, sự ích kỷ của anh bạn trai.. nhiều người còn chỉ ra: Phải chăng nữ chính đang ở trong trạng thái bị "Bạo hành cảm xúc"?!
"Bạn đang bị thao túng cảm xúc đó", thành viên T.H nói
"Thương bạn vì giống y hệt tớ ngày trước. Đây là một một dạng bạo hành tâm lý và chính mình tự đưa mình vào thế của nạn nhân. Từ bỏ không can tâm mà tiếp tục lại khổ sở vô cùng ý", thành viên Y.N chia sẻ.
Thành viên V.H cũng nói: "Bạo hành cảm xúc đó bạn. Tớ cũng bị gần giống thế, giờ chỉ buồn thôi chứ không thấy đau nhói nữa, chắc cũng sắp giải thoát được rồi".
Bạo hành cảm xúc trong tình yêu.
Bạo hành cảm xúc là một dạng bạo hành thụ động, nhẹ nhàng và lặng lẽ. Kẻ thao túng thường nhân danh tình yêu khiến cho bạn bị lu mờ và khó khăn để thoát khỏi sự vây hãm ấy.
Bạn rõ ràng thấy được điều bất ổn trong mối quan hệ này nhưng lại chẳng thể gọi tên và chỉ ra được đó là gì. Nó đâm sâu vào tâm hồn bạn mỗi ngày và lâu dần đem lại những cảm xúc tiêu cực.
Vậy nên hãy xem xét kỹ nguồn cơn của mối quan hệ bất bình đẳng kia. Đừng bỏ qua những vết thương lòng chỉ vì nó không có hình hài.
Tình yêu là sự tôn trọng, tự tôn cũng như sự độc lập. Bạn không thể yêu và cần một người lúc nào cũng coi thường mình để tìm kiếm một hạnh phúc mơ ước!
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
12 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
16 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
17 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
18 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
22 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước