Cô gái hẹn hò hơn 100 người trong một năm vì… muốn sinh con
Chỉ trong vòng một năm, cô gái 32 tuổi hẹn hò với hơn 100 người đàn ông nhằm tìm đốt tác cùng thực hiện mong muốn sinh con trước tuổi 35.
SCMP ngày 29/12 đưa tin, người phụ nữ với biệt danh Baozhuzi (32 tuổi) trên mạng bắt đầu hẹn hò vào cuối năm 2021 sau khi trải qua quãng thời gian đau khổ vì thất tình và mất việc.
Trước khi bị sa thải, Baozhuzi làm công việc với mức lương cao tại một công ty công nghệ ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Cô gái cũng có một mối tình 8 năm và đã tính tới chuyện kết hôn.
Thế nhưng cuối năm 2021, bạn trai bất ngờ nói lời chia tay khiến Baozhuzi bị sốc. Hai tuần sau, cô gái này nhận tin bị công ty sa thải.
Baozhuzi đã hẹn hò với hơn 100 người đàn ông trong một năm. Ảnh: SCMP.
Trong năm 2022, Baozhuzi hẹn hò với hơn 100 người đàn ông. Cô gặp gỡ nhiều kiểu người, từ người làm tài chính cho đến nhạc sĩ và những người ở nhiều nền văn hóa khác nhau.
Thậm chí, có một lần Baozhuzi có tới 3 cuộc hẹn trong một ngày.
Baozhushi thừa nhận từng cố gắng quay lại với bạn trai cũ nhưng sau đó, cô thay đổi vì muốn tìm người thực hiện mong ước sinh con giống mình.
"Tôi không có áp lực phải kết hôn trước một độ tuổi nhất định, nhưng tôi muốn có con trước 35 tuổi", cô gái 32 tuổi chi sẻ.
Khi được hỏi nghĩ thế nào về một phụ nữ độc thân trên 30 tuổi, Baozhuzi cho biết, phụ nữ không nên bị giới hạn các lựa chọn vì tuổi tác của họ và nên theo đuổi mục tiêu của họ bất kể tuổi tác. "Quan trọng là sống không phải hối tiếc", Baozhuzi chia sẻ.
Baozhuzi có bạn trai mới sau nhiều lần hẹn hò thất bại. Ảnh: Jinan Times.
Sau một năm hẹn hò, Baozhuzi cho biết cô đã có bạn trai mới vào tháng 11. Nhìn lại trải nghiệm một năm qua, cô cho biết mình học được cách "chấp nhận thất bại".
"Bạn có thể làm việc chăm chỉ và nhận được thành quả ở mọi lĩnh vực trừ tình yêu. Tình cảm không thể được vun đắp chỉ từ một phía", cô gái 32 tuổi nói.
Cộng đồng mạng Trung Quốc đã có nhiều ý kiến về trường hợp của Baozhuzi. Một số người cho rằng cuộc đời người phụ nữ không nên bị hôn nhân quyết định, trong khi những người khác nói rằng cô thật dũng cảm vì thành thật nói ra mong muốn kết hôn và sinh con trước tuổi 35.
Theo Kiến Thức
-
7 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
9 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
15 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
20 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước