Cô gái lương 12 triệu/tháng nhờ dân mạng tư vấn người yêu 'an phận'
Đa số cộng đồng mạng đều khuyên cô gái chia tay bạn trai để… anh ấy có thể gặp người tốt hơn!
Mới đây, trên mạng xã hội có chia sẻ bài viết của một cô gái xoay quanh chuyện tình cảm của mình với người bạn trai an phận và nhờ cộng đồng mạng cho lời khuyên.
Theo bạn nữ này chia sẻ, cô là sinh viên đã ra trường được 2 năm và đang làm việc với mức lương cơ bản là 12 triệu/tháng.
Người yêu của cô nàng đang làm trong lực lượng vũ trang với vô vàn đức tính tốt như chu đáo, dễ gần, quan tâm, biết nấu ăn, không nhậu nhẹt... Đặc biệt, anh chàng còn cố gắng làm thêm buổi tối và cuối tuần để kiếm thêm thu nhập, lo cho cuộc sống sau này.
Tuy nhiên, phía cha mẹ của cô gái lại phản đối chuyện tình cảm này vì cho rằng, bạn trai của cô là người an phận, không có chí tiến thủ, thậm chí là nhu nhược.
Nguyên văn bài chia sẻ của cô gái như sau:
''Có nên yêu một người an phận với thu nhập 10 triệu/tháng?
Chào mọi người, em là sinh viên của 1 trường đại học (cho em xin giấu) mới ra trường được 2 năm, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM.
Gia đình em cũng không khá giả gì, được cái nuôi em ăn học đầy đủ, và giờ ra trường đi làm em cũng tạm gọi là đủ sống với mức lương gần 12 triệu/tháng chưa tính thưởng.
Gần đây em có quen một anh, anh làm trong lực lượng vũ trang, anh hơn em 2 tuổi. Sơ qua thì anh rất tốt bụng, dễ gần, chu đáo, cũng khá tinh tế nữa. Anh quan tâm em từng chút một, hết giờ làm việc là chạy qua chỗ em ngay, đặc biệt, anh nấu ăn cực kỳ đỉnh.
Anh khác với đa số đồng nghiệp của anh. Anh không thích nhậu, cũng không thích xin xỏ quan hệ nịnh nọt này kia.
Gia đình anh cũng thuộc dạng cơ bản, không khá giả gì nhiều. Bố mẹ anh đều làm giáo viên, vậy nên anh là một người vô cùng biết điều. Hết giờ hành chính, anh có đi làm thêm công việc tay chân bên ngoài vào buổi tối và cuối tuần. 1 tháng kiếm thêm được tầm 3-4 triệu nữa.
Tuy không nhiều nhưng em thấy tự hào vì anh không dành quá nhiều thời gian rảnh cho những thú vui vô bổ, cũng ít thấy anh tụ họp đàn đúm nhậu nhẹt. Anh bảo anh cố gắng kiếm thêm tiền để tự có thêm chi phí sinh hoạt cá nhân hàng tháng, còn tiền lương anh để dành trong tài khoản để lo việc sau này.
Em luôn ủng hộ và trân trọng anh vì điều đó. Tuy nhiên, quen anh một thời gian, em có nói chuyện với gia đình thì bố mẹ em bảo em nên suy nghĩ lại một chút về việc yêu một người an phận, gần như không có chí tiến thủ như thế, chưa kể, mức thu nhập như vậy của anh là hơi thấp so với mức sống ở đây.
Bố mẹ em còn bảo, tính anh quá hiền, lại hay nhún nhường nếu không muốn nói là hơi nhu nhược một chút, sau này khó mà bảo vệ được vợ con, gia đình.
Nếu tiến tới hôn nhân và lập gia đình, cả 2 chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề nảy sinh phức tạp, từ việc kinh tế đến những việc khác, bao gồm cả chuyện nhà cửa, con cái…
Em đang phân vân quá. Em rất yêu anh ý, nhưng lời của bố mẹ nói thì cũng không hẳn là hoàn toàn sai, bố mẹ cũng chỉ muốn những điều tốt nhất cho em mà thôi, không muốn con cái phải khổ, bố mẹ cũng từng trải rồi...
Mong mọi người cho em một chút lời khuyên, đặc biệt là các chị có chồng là người giống như bạn trai em ạ. Em có nên tiếp tục vun vén, cùng anh ý cố gắng, hay là em nên dừng lại sớm để tìm một người khác phù hợp hơn, bản lĩnh hơn, có chí tiến thủ hơn''.
Sau khi bài viết được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận về nhiều tương tác của cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều khuyên cô gái chia tay người yêu để… anh chàng gặp được người xứng đáng hơn. Bởi, hình ảnh anh người yêu này hiện lên vô cùng hoàn tảo với vô vàn đức tính tốt, vậy mà lại bị mang tiếng là an phận.
Thậm chí, chính cô gái cũng không tin tưởng vào tình yêu và bảo vệ người mình yêu trước sự phản đối của gia đình.
Một số bình luận của cộng đồng mạng:
''Ngay từ đầu, bạn đã không bảo vệ được người mình yêu rồi. Quan trọng bạn thấy anh ấy như thế nào, anh ấy đối xử với bạn và mọi người ra sao. Một người chăm chỉ, biết nghĩ cho tương lai như này hiếm lắm''
''Khái niệm an phận của bố mẹ em có vẻ là về kinh tế chứ không phải về ý chí. Một cán bộ ngày công tác lực lượng vũ trang, tối vẫn đi làm thêm công việc tay chân. Vậy xin hỏi em, lười nhác hay an phận chỗ nào? Em nên đặt rõ câu hỏi: em muốn lấy người chồng dư giả kinh tế thì đừng lấy anh kia. Còn cũng đừng đưa ra lời lẽ cho rằng họ không cố gắng''
''Lấy người phù hợp với mình, tôn trọng mình mới quan trọng, chưa gì nhà em đã có thái độ không coi trọng rồi''
''Trong bài không thấy chỗ nào thể hiện ra bạn nam kia không có chí tiến thủ cả. Ít nhậu nhẹt, không ăn chơi, chịu khó làm thêm? Còn quân nhân quan trọng là chức vụ với mối quan hệ xã hội chứ không phải lương. Chia tay đi để người ta gặp được người xứng đáng hơn''
''Tôi cũng chọn chia tay. Phải trải qua rồi thì mới biết người con trai an phận, hiền lành, tinh tế, chu đáo thì còn khó tìm lắm, tôi chỉ nhìn thấy bạn đang yêu 1 người có phẩm cách cao quý rất nhiều, nỗ lực như vậy còn chê gì, chưa có nhiều tiền thì từ từ làm ra, lo lắng gì khi cả 2 có công việc ổn định rồi nhỉ?''
Theo Infonet
-
1 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
12 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
17 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
22 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
3 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
Tin tức mới nhất
-
24 phút trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước