Cô gái nhất quyết chia tay bạn trai sau khi bị mẹ anh yêu cầu làm việc này
Yêu cầu của mẹ bạn trai khiến cô gái không mấy vui vẻ, cuối cùng quyết định chấm dứt mối quan hệ yêu đương.
Cô gái quyết định chia tay bạn trai sau khi bị mẹ anh yêu cầu rửa bát. Ảnh: TikTok/Belladeasy
Theo AsiaOne, người dùng TikTok tên Belladeasy ở Indoneisa đã vô cùng tức giận trước yêu cầu của mẹ bạn trai, vì thế cô quyết định cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ yêu đương với anh. Ngày 25/11 vừa qua, cô đăng tải một đoạn video dài 148 giây kể lại chuyện xảy ra trong đêm định mệnh ở nhà bạn trai cũ.
Cụ thể, sau bữa tối, cô gái mong đợi mẹ bạn trai chỉ bảo cô “để nguyên bát đĩa trên bàn”. Tuy nhiên, trái với mong đợi, cô lại được bà yêu cầu rửa toàn bộ bát đĩa. Yêu cầu này khiến Belladeasy không mấy vui vẻ.
Cô gái cho biết trước khi bắt đầu bữa tối, cô đã vào bếp phụ giúp khi mẹ bạn trai muốn thử kỹ năng nấu nướng của cô. Buổi gặp mặt phụ huynh này có vẻ tốn khá nhiều công sức, do đó, không có gì ngạc nhiên khi Belladeasy nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ với bạn trai.
Không lâu sau buổi gặp mặt, cô đã nói lời chia tay với lý do “có thể hình dung được cảm giác khi làm con dâu của mẹ anh sẽ ra sao”. Sau khi được chia sẻ, câu chuyện của Belladeasy lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng với nhiều phản ứng khác nhau.
“Chúng ta không thể chọn bố mẹ ruột nhưng có thể chọn bố mẹ chồng”, một cư dân mạng nêu ý kiến, có vẻ đồng tình với quyết định của Belladeasy.
Trong khi đó, một số người cho rằng cô gái thực sự không cần phải có hành động quyết liệt như vậy. Có người kể: “Lần trước, tôi chỉ làm theo những gì mẹ chồng yêu cầu… Không có vấn đề gì cả”.
Theo Đời sống pháp luật
-
1 phút trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
13 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước