Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh chiến sĩ CSGT nhắc nhở cô gái ở Quận 10 khi đi ra ngoài không có lý do chính đáng.

Trong clip, cô gái đi xe máy có biển kiểm soát ở Tây Ninh bị lực lượng CSGT nhắc nhở vì vi phạm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. 

Khi được hỏi, cô gái nói mình đi từ Quận 4 qua đây... mua xúc xích. CSGT nghe vậy bức xúc: "Em đi từ Quận 4 qua Quận 10 mua đồ, chỉ mua cây xúc xích để làm cái gì, trời ơi? Em phải hạn chế ra đường thời điểm này, hiểu không? Gần nhà em không có hả?". 

Cô gái đáp lại: "Dạ em không biết". CSGT tiếp tục: "Sao lại không có biết được. Điện thoại smartphone thông tin đầy ra đó". 

Trước câu trả lời của cô gái trẻ, đồng chí CSGT càng không thể hiểu nổi: "Trời ơi! Thời điểm này, mình cần nâng cao ý thức chứ. Đi từ Quận 4 qua tuốt Quận 10 mua cây xúc xích. Em thấy có vô lý không?".

Cô gái Quận 4 qua tít Quận 10 mua xúc xích: Tại khu em không bán-1

Đoạn clip sau khi được đăng lên mạng khiến nhiều người cũng bức xúc trước cách hành xử của giới trẻ bây giờ. Hầu hết ý kiến đều cảm thấy không thể tin lý do mà cô gái này đưa ra.

"Cắm mặt vào điện thoại cả ngày mà không biết TP.HCM đang giãn cách thì không thể chấp nhận được. Cô ta sang Quận 10 làm việc khác mà nói dối như vậy. Đúng là ý thức không bằng con ruồi".

"Ai cũng như cô ta thì bao giờ dịch bệnh Covid-19 mới được đẩy lùi? Chỉ vì vài cái xúc xích mà bất chấp, đi gieo rắc bệnh tật cho người khác thì sao?". 

MT
Theo Vietnamnet