Cô gái xin hiến tạng sau khi tận mắt chứng kiến bạn trai qua đời
"Nụ cười và ánh mắt anh khiến mình cảm giác mang nợ anh một đời còn lại. Đau khổ nhất không phải chia ly mà là cách biệt âm dương không có ngày gặp lại".
Chia ly buồn nhất không phải là rời xa một mái nhà đã từng cùng nhau che chở. Nỗi buồn lớn nhất không phải là chia tay rồi sau này không bao giờ gặp lại.
Đau đớn nhất đó chính là khi yêu sâu đậm một người nhưng đến ngày nào đó phải âm dương cách biệt, người mất không còn, người ở lại phải mang theo nỗi đau đến suốt cuộc đời.
Mới đây, trên mạng xã hội, một cô gái trẻ đã chia sẻ những dòng tâm sự sau khi người chồng sắp cưới qua đời được 2 năm.
Cô đã phải chịu nỗi đau lớn nhất mà một người con gái có thể chịu đựng khi chứng kiến bạn trai qua đời do tai nạn giao thông ngay trước mắt mình.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
"Nay mình nhận được tấm thẻ đăng ký hiến tạng này đúng tròn 2 năm anh mất. Trong lòng nhiều cảm xúc muốn viết ra cho nhẹ lòng.
Mình và anh yêu nhau 5 năm. Anh luôn chăm lo cho mình từng chút một. Chuyện tình yêu của mình không phải ngôn tình. Chỉ là mình cần thì anh tới, buồn vui đều có anh. Tình yêu từ sinh viên tới ra trường đi làm gắn bó giản dị.
Anh chăm sóc mình từng ly từng tý, rảnh là gội đầu ủ tóc cho mình. Bọn mình đã về ra mắt 2 bên, nhà anh còn mình mẹ, dù khó khăn nhưng tình cảm chưa bao giờ thiếu. Bố mẹ mình thì ngăn cản sợ mình khổ rồi sau cũng xuôi theo.
Ngày ấy, cả 2 gia đình cũng đều dự tính làm đám cưới cho chúng mình.
Tuy nhiên, đớn đau ập đến khi hôm đó chúng mình qua nhà bạn có việc nên 2 đứa về khá khuya. Anh cùng mình đi qua ngã tư thì bị xe tải mất lái tông trực diện.
Anh ra đi ngay trước mắt mình, phần cơ thể không còn nguyên vẹn. Còn gì đau đớn hơn chứng kiến người yêu, người sắp là chồng mình ra đi ngay trước mắt mình hả mọi người?
Khoảnh khắc anh nằm đấy, anh rời xa thế giới này khiến mình ám ảnh tới tận bây giờ.
Lúc sống anh có nói sau này sẽ đăng ký hiến tạng. Nhưng chưa thực hiện được anh đã bỏ mình đi. Sau khi anh mất được 1 năm, mình có đi đăng ký hiến tạng theo nguyện vọng của anh.
Vì mình mong ước một phần cơ thể mình cứu sống được ai đó không may bị tai nạn hay bệnh hiểm nghèo..cho đi là còn mãi, để mình nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ anh.
Hai năm rồi mình vẫn nhắn tin cho anh ấy. Vẫn thấy như anh còn ngồi đó chải tóc, nấu ăn cho mình. Nụ cười và ánh mắt anh khiến mình cảm giác mang nợ anh 1 đời còn lại. Đôi khi đau khổ nhất không phải chia ly mà là cách biệt âm dương không có ngày gặp lại đúng không..."
Sau khi chàng trai mất được 1 năm, cô gái đã quyết định đăng ký hiến tạng cứu người. Một phần vì cô muốn hoàn thành di nguyện của bạn trai lúc còn sống, phần còn lại cô muốn giúp đỡ những người không may gặp bệnh hiểm nghèo cần cứu chữa.
Xót xa hơn cả, đã 2 năm rồi, cô gái trẻ vẫn luôn gửi tin nhắn kèm theo những nỗi nhớ, nỗi buồn, sụ day dứt vì biết rằng âm dương cách biệt sẽ chẳng còn ngày gặp lại.
Cô vẫn luôn gửi tin nhắn cho bạn trai mặc dù biết sẽ chẳng có ai vào đọc nữa
Những dòng chia sẻ của cô gái trẻ khiến cư dân mạng không khỏi xót xa, chạnh lòng. Bên cạnh những lời động viên an ủi mong cô sớm vượt qua được nỗi đau này, nhiều người còn gửi lời chúc, hy vọng cô sẽ sống thật tốt thay cho cuộc đời của người bạn trai xấu số.
"Hành động hiến tạng của bạn đáng để mọi người ngưỡng mộ rồi, bạn mạnh mẽ lắm"
"Mong bạn có một đời bình an. Hãy sống thật tốt thay cho cuộc đời của anh ấy nữa nhé"
"Hãy luôn sống mạnh khỏe vì anh ấy luôn dõi theo bảo vệ bạn"
NQ
Theo VietNamnet
-
1 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
4 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
15 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
18 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
Tin tức mới nhất
-
36 phút trước
-
57 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước