Jessica Diễm sinh năm 1990, là huấn luyện viên yoga nổi tiếng - đặc biệt được biết đến là người đồng hành tập luyện cùng ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Với thân hình săn chắc, khỏe mạnh cùng cơ bụng 11 cực chuẩn, trang cá nhân của cô thu hút đến hơn 600 nghìn người theo dõi.

Jessica Diễm có cuộc sống viên mãn bên chồng ngoại quốc, hiện đang mang thai con đầu lòng. Mới đây, người đẹp gây chú ý khi cập nhật hành trình bầu bí ở những tuần cuối thai kỳ. Đáng nói, thói quen tập luyện, ăn uống của bà bầu này gây tranh cãi kịch liệt.

Jessica Diễm cho biết cô bị rỉ ối ở những tuần cuối thai kỳ và đang trong quá trình theo dõi. “Mấy tuần cuối nó bị chảy nước ối ít ít á mọi người, không biết có sao không”, cô chia sẻ.
Theo chia sẻ, HLV yoga của Hồ Ngọc Hà đang ở tháng thứ 8 thai kỳ, cơ thể trở nên nặng nề hơn. Bà bầu 9X còn gặp khó khăn trong việc cúi xuống buộc dây giày, phải nhờ đến sự hỗ trợ của ông xã.
Dù đang bị rỉ ối và bầu bí vượt mặt, Jessica Diễm vẫn duy trì cường độ tập luyện nghiêm ngặt, cô đi bộ 30 - 40 phút mỗi buổi sáng, rồi tiếp tục... tập yoga, có ngày còn đánh pickleball.
Đa số dân mạng bày tỏ sự lo lắng và không đồng tình khi HLV này vận động mạnh ở thời điểm sắp "vỡ chum". Cũng có người bênh vực, cho rằng Jessica Diễm là huấn luyện viên yoga nên sẽ biết cân đối lịch tập luyện theo nhu cầu của cơ thể.

Không chỉ việc tập luyện, chế độ ăn của cô giáo 9X cũng khiến cư dân mạng xôn xao. Trong thai kỳ, Jessica không kiêng cay - mặn mà thậm chí còn ăn rất “mạnh tay”.

“Bầu bì thèm món gì thì mình cho phép bản thân ăn món đó. Có điều là mình chọn cho kỹ lưỡng một chút. Cay nhưng mà sạch, mặn nhưng mà đáng. Mình phải giàu trải nghiệm vị giác chứ. Tôi nghe nói bầu không được ăn cay, mà từ lúc có bầu đến giờ tôi ăn dữ dội lắm nha”, cô chia sẻ.

Không chỉ việc tập luyện, Jessica Diễm nhiều lần khiến dân mạng bùng nổ tranh cãi trước nhiều thói quen khó hiểu. Điển hình như việc bầu 5 tháng nhưng người đẹp vẫn... bon chen mặc quần jeans hay mặc áo kèm thắt lưng ở bụng để nhìn cho thời trang.


Cô cũng từng có phát ngôn vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều về việc không ăn cơm. Khi khán giả thắc mắc việc từ trước đến nay không bao giờ thấy Jessica Diễm ăn cơm, cô thẳng thắn thừa nhận: "Không nha, mình không ăn cơm. Mọi người biết không, mình thấy ăn cơm đâu có gì ngon đâu. Ăn cơm cứ trắng trắng, toàn chuyển hóa thành đường không à!"
Jessica Diễm giải thích thêm, những thực phẩm có màu đậm thường tốt cho sức khỏe. Nó chuyển hóa tốt và không gây béo phì. Ngược lại, những thực phẩm không màu hoặc có màu trắng như cơm, bún... thì sẽ chuyển hóa rất nhanh. Tinh bột có trong những loại thức ăn ấy sẽ khiến cơ thể "phát tướng".

Jessica Diễm còn cho rằng hiện tại, cả thế giới đều ăn uống lành mạnh, nhất là ăn nhiều rau xanh chứ không ăn đồ có tinh bột. "Do hồi xưa tới giờ mình đẻ ra thì cứ ăn cơm giống cha mẹ hồi xưa của mình rồi quen. Không ăn cơm cũng được nhé, chỉ ăn rau thôi cùng với trứng, cá thì vẫn đủ sức làm việc nguyên ngày.".
Cộng đồng mạng cho rằng phát ngôn của Jessica Diễm không khác gì chê bai cơm trắng - món ăn đã gắn liền với mọi gia đình Việt từ thời cha ông ta đến nay. Mọi người bày tỏ phẫn nộ và "ném đá" cô với những bình luận như "Lúc nhỏ nghèo nhờ ăn cơm khôn lớn, giờ giàu rồi thì chê cơm?", "Để về kêu ông bà bán đất, khỏi trồng lúa nữa vì bây giờ có còn ai ăn cơm đâu", "Rất thích những video về yoga của chị nhưng kiến thức dinh dưỡng thì ba chấm quá", "Nói không ăn đồ có màu trắng mà sao ăn trứng chi vậy?", "Đề về quê kêu ba mẹ khỏi trồng lúa nữa"...
T/L
Theo Thương Trường