Cô hàng xóm xinh đẹp mới chuyển đến, gia đình tôi bên bờ đổ vỡ khi lộ tẩy bí mật giữa chồng và cô ta
Cô hàng xóm mới xinh đẹp, dễ mến ấy không ngờ lại có bí mật đáng sợ với chồng tôi.
Tôi năm nay 35 tuổi, đã kết hôn được tròn 10 năm. Hiện tại chúng tôi đã có 2 con, trai gái có cả. Công việc làm ăn của hai vợ chồng cũng khá thuận lợi, có khoản tiền lớn gửi tiết kiệm để sau này đổi nhà hoặc lo cho các con học hành. Về cơ bản, tôi hài lòng với những gì mình đang có.
Vợ chồng tôi được mọi người nhìn nhận là thật thà, hiền lành, thân thiện với mọi người xung quanh. Tôi chưa buồn phiền điều gì về chồng, cho đến khi chúng tôi có hàng xóm mới. Cô ta từ nơi khác chuyển đến, không biết là mua hay thuê nhà, nhưng dọn đến khiến khu xóm tôi náo nhiệt hẳn ra.
Cô hàng xóm tôi đoán chỉ chưa đến 30 tuổi, chưa kết hôn. Ngoại hình cao ráo, khuôn mặt xinh xắn và luôn nở nụ cười tươi với mọi người. Cả xóm vui vẻ, nhất là cánh đàn ông trong xóm, ai nấy hào hứng muốn làm quen, sang nhà cô ta chơi. Mà công nhận, không chỉ đàn ông, đến tôi cũng thấy ấn tượng chỉ vài lần gặp nhau.
Luôn hỏi han về công việc, hai con của tôi… Cô hàng xóm mới đã dần thân quen với tôi lúc nào không biết. Hay sang nhà tôi chơi, rất quý mến hai đứa con của tôi, còn mua quà bánh nữa chứ khiến hai con nhà tôi trông thấy cô là vui vẻ, hò reo vì được quà.
Chồng tôi trước đây luôn thận trọng, khép kín với hàng xóm xung quanh, giờ nhiệt tình khác lạ, nhưng tôi chẳng mảy may ghen tuông làm gì.
Vợ gục ngã khi biết bí mật của chồng với cô hàng xóm. Ảnh minh họa
Tôi cũng không buồn quan tâm, ghen tuông, cảnh giác làm gì. Cô hàng xóm quý mến tôi, thì chồng tôi có sang nhà giúp đỡ vài việc cũng là chuyện bình thường. Hàng xóm với nhau mà, hơn nữa cô ta cũng hay mua quà cho các con tôi, nên việc tôi hay chồng qua nhà giúp việc gì đó cũng là nên làm.
Mặc dù chị em hàng xóm đang có gia đình thì xì xào, bàn tán, ai nấy cũng kêu phải đề phòng: "Không cẩn thận, mất chồng như chơi". Tôi nghe xong chỉ thấy buồn cười, hàng xóm với nhau làm gì có chuyện nực cười đấy diễn ra. Nếu có cặp kè, chẳng dại gì mà ở ngay gần nhau cho bại lộ.
Nhưng rồi tôi nhận ra sự bất thường của chính chồng mình với cô hàng xóm xinh đẹp. Chồng tôi hay nhắn tin cho cô ta, số lần cô ta sang nhà tôi chơi ngày càng nhiều.
Nhất là những hôm có chồng tôi ở nhà là chắc chắn cô ta qua mua gì cho hai con của tôi và ngồi lại chơi rất lâu. Chồng tôi cũng hay ra ngoài làm việc gì đó mà tôi để ý cô hàng xóm lúc đó cũng vắng mặt…
Tiền nong đưa cho vợ cũng không được nhiều như trước, tôi đoán chồng cố tình giữ lại một khoản để làm việc gì đó.
Thấy chồng nhiều điểm lạ như vậy, tôi đã thẳng thắn nói chuyện với chồng, mới đầu anh ấy không nói gì, sau đó mới thú nhận mọi chuyện. Cô hàng xóm đó là nhân tình cũ của chồng tôi, hai người ngoại tình từ cách đây hơn 1 năm và đã chia tay.
Những tưởng mọi chuyện kết thúc, nào ngờ gần đây cô ta chủ động để khiến chồng tôi phải quay lại. Mặc dù kiên quyết không phạm sai lầm, nhưng cô ta không buông tha.
Cố tình chuyển đến ở gần nhà của vợ chồng tôi, tìm cách vào nhà tôi để chờ thời cơ bung ra chuyện ngoại tình, làm tôi đau khổ mà vội vàng ly hôn, từ đó nhảy vào thay thế tôi.
Chồng tôi thề thốt là đã không còn tình cảm gì với cô ta, còn cầu xin tôi bí mật chuyển nhà đi nơi khác… Tôi nghe xong rất sốc, từ hôm đó đến nay tôi chỉ biết khóa cửa nhà rồi nhốt mình trong phòng nằm khóc.
Tôi chưa thể chấp nhận được sự thật chồng ngoại tình, còn nhân tình của anh ta đã chuyển về sống cùng khu, thường xuyên gặp nhau.
Tôi chưa biết mình phải làm gì vào lúc này, nếu như ly hôn sẽ khiến các con chịu khổ, ả nhân tình của chồng tôi đã đạt được mục đích. Tôi phải làm gì để giữ gìn hạnh phúc gia đình? Tôi có nên gặp gỡ cô ta để xin buông tha cho chồng và gia đình tôi không?
Hãy cho tôi lời khuyên!
Theo Sức Khỏe Đời Sống
-
3 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
8 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
13 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
16 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước