Con đứng 'nhòm mồm', mẹ đăng clip trách người lạ ai ngờ bị 'ném đá'
Cậu bé 16 tháng tuổi đi tới bàn ăn của một cặp mẹ con xa lạ, rồi cứ đứng đó nhìn họ ăn ngon lành.
Khi mạng xã hội ngày càng phát triển, bất kể có chuyện gì xảy ra, việc đầu tiên người ta làm là cầm chiếc điện thoại lên và quay clip. Mặc dù mỗi người đều có mục đích riêng nhưng một khi đã đăng lên mạng xã hội là họ muốn lấy được sự đồng cảm từ cộng đồng mạng.
Tuy nhiên, dân tình không phải cứ nói gì họ sẽ nghe nấy, ai cũng sẽ có chính kiến, nếu đưa một câu chuyện bất hợp lý lên mạng, cuối cùng chính chủ sẽ là người bị "ném đá". Như trường hợp của cặp vợ chồng dưới đây là một ví dụ.
Cụ thể, một cặp vợ chồng đưa con vào trung tâm thương mại chơi và nghỉ chân tại một quán ăn. Lúc này cậu con trai hơn 1 tuổi của họ thấy có 2 mẹ con bàn bên cạnh đang ngồi ăn bánh mì nên đã chạy đến xem.
Cậu bé cứ đứng cạnh nhìn 2 mẹ con bàn bên ăn
Tuy nhiên, người phụ nữ trong hình không bận tâm tới cháu và cũng không có vẻ gì là muốn cho cháu một miếng, người bố của cậu bé đã quay lại đoạn video còn người mẹ đã đăng lên với dòng cap: "Một đứa bé 16 tháng tuổi thôi mà nỡ lòng nào, không biết cô ấy cố ý hay vô ý nữa?".
Cứ nghĩ sẽ lấy được sự đồng cảm từ cộng đồng mạng, tuy nhiên sau khi đoạn clip được chia sẻ, rất nhiều ý kiến trái chiều nổ ra.
Mặc dù mọi người cảm thấy cháu bé khá tội nghiệp khi đứng thèm mà không được ăn, nhưng cũng chẳng có ai trách móc mẹ con người phụ nữ đang ăn bánh kia cả. Đơn thuần vì họ không có nghĩa vụ phải giúp đỡ một ai, thậm chí đang ăn mà có người lại gần chầu chực kiểu đó cũng khiến họ vô cùng khó xử.
Ngược lại, bố mẹ của bé trai lại bị dân tình lên án kịch liệt. Thấy con mình lại gần người lạ như vậy phản ứng đầu tiên của người bình thường là phải chạy tới xin lỗi rồi mang con về chứ không phải thản nhiên ngồi quay clip rồi trách móc người khác như vậy.
"Bố mẹ này lạ nhỉ, lại muốn con mình đi ăn đồ của người khác à"
"Không phải họ hàng cũng chẳng phải người thân, mẹ con họ đâu có nghĩa vụ phải cho cậu bé ăn"
"Có tí liêm sỉ thì ra bế con về đi lại còn bỏ điện thoại ra quay"
"Bây giờ mà cho ăn rồi cậu bé mà làm sau thì lại làm loạn lên"
NQ
Theo VietNamnet
-
1 giờ trướcNhững ngày qua, trước sức ép từ gia đình, chồng tôi quyết định hai vợ chồng sẽ dùng số tiền mừng cưới để đi làm thụ tinh ống nghiệm.
-
6 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
14 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
1 ngày trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
2 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
Tin tức mới nhất
-
21 phút trước
-
52 phút trước