Con gái 14 tuổi có bạn trai, bố không mắng mà nói một câu khiến cô bé thay đổi
Khi con trẻ yêu sớm, bố mẹ nên xử lý như thế nào mới hợp lý?!
Theo Sina, một ông bố tại Trung Quốc có con gái 14 tuổi, đang học trung học cơ sở. Anh vô tình phát hiện con đang có tình cảm với một bạn nam cùng trang lứa. Tất nhiên, ở vị trí là cha mẹ, người đàn ông này cũng cảm thấy lo lắng khi con gái yêu sớm nhưng cách xử lý của anh trước vấn đề này mới khiến nhiều người nể phục.
Ảnh minh hoạ
Theo đó, khi biết con đang trong mối quan hệ tình cảm với cậu bạn đó, người bố không hề trách mắng hay dùng đòn roi để dạy dỗ. Anh cũng chưa từng lên tiếng cấm đoán con phải chấm dứt tình cảm này.
Thay vào đó, người bố quyết định đưa con gái đi mua sắm một cách bình thản. Anh không đưa ra hạn mức số tiền mua sắm, mà lại để con thoải mái lựa chọn những món đồ mà con yêu thích. Sau khi đi dạo 1 vòng trung tâm thương mại, cô bé lựa được nhiều loại quần áo, giày dép và phụ kiện đắt tiền. Nhưng ông bố vẫn không ngại thanh toán hết số đồ mà con đã lựa.
Tuy nhiên, sau khi mua sắm xong, ông bố nói với con gái: "Mọi lần, khi con bị hạn chế mức chi tiêu trong số tiền mà bố cho, con chỉ có thể mua những món đồ đơn giản hoặc ít tiền, nhưng hôm nay, con đi mua sắm với bố và con được thoải mái mua những gì mình muốn. Con có biết vì sao bố làm điều này không?"
Sau khi con gái tỏ ra thắc mắc, ông bố liền giải thích: "Đó là bởi hoàn cảnh sống khác nhau, hôm nay con có nhiều tiền hơn để chi trả cho những thứ mà con thích. Mà thực tế, con đang là một học sinh, con không có nhiều sự lựa chọn cũng như việc con không thể mua sắm nhiều nếu không có tiền. Nhưng chỉ cần con học hành chăm chỉ, con có thể nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn và gặp gỡ những người tốt hơn trong tương lai."
Ảnh minh hoạ
Nghe những lời này của bố, cô con gái đã ngẫm nghĩ và thấy rằng đây chưa phải là thời gian thích hợp để tính đến chuyện yêu đương, cô bé nhận ra việc học mới là điều quan trọng vì học tập thật tốt sẽ giúp mình có cuộc sống tốt hơn, lúc đó là lúc mà cô bé sẽ tìm được người ưu tú và phù hợp với bản thân. Bởi vậy, sau buổi mua sắm, cô con gái đã chủ động nói lời chia tay với anh chàng kia.
Con cái ở độ tuổi dậy thì, tâm sinh lý thay đổi và chuyện "cảm nắng", biết rung động là điều thường thấy. Đối mặt với tâm trạng này của con, không ít phụ huynh cảm thấy lúng túng, lo lắng hay thậm chí la mắng, cấm đoán con. Điều này vô tình khiến con bị tổn thương, hiểu sai và oán trách bố mẹ.
Thay vì lo lắng, hãy chấp nhận và cho con biết đó là cảm xúc bình thường. Dành thời gian tâm tình, lắng nghe và phân tích cho con nhiều hơn việc yêu đương khi còn đang đi học. Đó là điều nên làm!
Theo Khoevadep
-
2 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
13 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
16 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
22 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
12 giờ trước
-
12 giờ trước
-
13 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước