Con gái, đừng dành cả tuổi xuân chỉ để thương nhớ… mối tình đầu
Rồi đến ngày bạn sẽ nhận ra, tình đầu chỉ là phút chạm ngõ yêu đương, chẳng phải là thứ tình yêu quá mãnh liệt để khiến ta phải đánh đổi cả tuổi xuân của mình.
Bạn cũng tin rằng, đó không phải là thứ ta không bao giờ quên được và nếu không có người đó, cả đời này ta sẽ chẳng yêu được ai.
Khi ta đang sống vui vẻ và hạnh phúc trong thứ cảm xúc đầu đời ấy, ta luôn thấy mọi thứ thật màu hồng và huyền bí. Vì ta tin, đó là thứ tình yêu vô bờ bến không gì thay thế được. Người ta nói ‘tình đầu khó phai’ thật chẳng sai bao giờ. Chỉ là, khi đã có được những tình yêu khác, có được người mới quan tâm hơn, tất cả những gì mãnh liệt đó, cũng chỉ là kỉ niệm mà thôi.
Hãy cứ nhớ rằng, trong đời, ai mà không một lần vấp ngã, ai mà không một lần thất bại. Khi bạn thất bại tức là một bước đệm cho sự thành công. Thất tình ư, cũng không có gì quá đáng sợ. Vài chén rượu say, vài đêm mất ngủ, vài lần nhớ nhung, rồi khi tìm được niềm vui mới, bạn sẽ nhanh chóng quên đi người không còn ở bên cạnh mình.
Nhớ thương quá nhiều để làm gì khi mà người ta đã không còn yêu bạn nữa. Hoặc vì một lý do nào đó, hai người không thể là một đôi, hãy quên đi tất cả. Tình yêu mà, đâu phải ai yêu rồi cũng lấy được nhau.
Yêu một người và quên đi một người đều là chuyện khó. Nhưng khi bạn đánh đổi tuổi xuân của mình để nhớ thương ai đó, chỉ phí hoài cả tuổi xuân của bạn mà thôi. Đừng biến mình thành người cô độc, tự gói mình trong vỏ ốc nhớ thương. Vì dù bạn có làm như thế, cũng không ai nghĩ, bạn là người hết lòng vì tình yêu.
Hãy mở rộng lòng, đón những người mới, tình cảm mới và đừng ngại thử thách mối quan hệ của bản thân mình. Không phải tình yêu là thứ vĩnh cửu, nó chỉ là một thứ tình cảm chông chênh nếu như con người ta không thực sự biết vun đắp và chăm lo.
Mối tình đầu là mối tình khó phai, là điều đáng trân quý nhưng cũng đừng vì nó mà chôn vùi tuổi xuân của mình.
Mai đây, khi bạn tìm được người mới, bạn sẽ hối hận vì những năm tháng đã đánh mất tuổi trẻ của mình. Nên, ngay ngày hôm nay, hãy đứng dậy, bước đi vững vàng và chấp nhận, coi như đó là số mệnh và hai người không thể đến bên nhau. Đành chúc cho nhau hạnh phúc, còn mình, tìm đường đi mới, chân trời mới rộng mở hơn, tươi đẹp hơn.
Đứng lên đi cô gái!
Thanh Trúc
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
12 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
22 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.