Con gái lấy chàng cụt 2 tay, bố mẹ rưng rưng khi giữa hôn trường chú rể làm điều lạ
Sau hai năm yêu, vượt qua rào cản ngoại hình cả hai quyết định về chung một nhà.
Xiaoyu, 23 tuổi sinh ra trong một gia đình bố mẹ có chiều cao bình thường ở Tuy Hóa, Hắc Long Giang. Tuy nhiên, đột biến gen khiến chiều cao của cô chỉ dừng lại ở 1,1 mét. Ngày bé, Xiaoyu luôn bị bạn bè chế giễu vì vẻ ngoài bất thường. Thay vì gục ngã, cô gái tí hon luôn lạc quan sống.
Năm 2017, cô tham gia giao lưu ở một Trung tâm đào tạo khuyết tật. Ở đây, Xiaoyu gặp Gangzi, cao 1,8 mét, hơn cô 10 tuổi. Anh sinh ra ở Hạc Cương, Hắc Long Giang - cụt hai tay do tai nạn điện giật.
Khác với cô gái nhỏ, Gangzi hay tự ti về ngoại hình của mình. Vì lẽ đó, ngay lần đầu gặp, anh đã bị lôi cuốn bởi tính cách vui vẻ và nụ cười ngọt ngào của cô gái bé nhỏ. "Chúng tôi đều là người khuyết tật, nhưng cô ấy rất tự tin và vui vẻ. Tôi thích cảm giác này và muốn giữ nó mãi", anh nói. Xiaoyu cũng rung động trước sự mạnh mẽ, nam tính của chàng trai không tay. Cả hai đều tin đã tìm được một nửa của đời mình.
Cha mẹ Xiaoyu thì không nghĩ vậy. Họ cho rằng Gangzi bị cụt tay, sẽ không thể chăm sóc và lo lắng cho con gái mình. Thậm chí, khi kết hôn, Xiaoyu sẽ phải phục vụ chồng.
Chàng trai lập tức chứng minh bằng cách dùng chân rửa mặt, ăn uống và mặc quần áo. Anh cũng mang bánh, nhặt đồ cho bạn gái khi không còn đôi tay. "Tôi muốn chứng minh dù không có tay, đôi chân tôi vẫn làm được tất cả. Tôi có thể tự lo cho bản thân và mang lại hạnh phúc cho người mình yêu", anh nói.
Sự hoạt bát và tình cảm của Gangzi đã thuyết phục được họ nhà gái. Sau hai năm yêu, cả hai quyết định về chung một nhà. Hôn lễ được tổ chức như mọi cặp đôi. Nhiều bạn bè, người thân đến chúc phúc cho đôi trẻ. Nhưng màn trao nhẫn, chú rể phải cởi giày và tất, dùng chân trái đeo nhẫn cho cô dâu. Hành động này của Gangzi khiến không chỉ bố mẹ cô dâu mà cả những người có mặt vô cùng xúc động.
Sau hôn lễ, họ kiếm tiền từ lĩnh vực thương mại điện tử. Tuy thu nhập không quá cao, nhưng với đôi trẻ, đây là khởi đầu thuận lợi.
Những phụ nữ tí hon như Xiaoyu có khả năng sinh con bị chân tay ngắn và đùi cong. Vì vậy, để chuẩn bị cho việc có con, vợ chồng cô đã đến Bắc Kinh để kiểm tra. Tháng 5/2019, đôi vợ chồng son vừa mừng, vừa lo khi biết một sinh linh đang lớn dần trong bụng Xiaoyu. Bốn tháng sau, bác sĩ kết luận con không mang gen lùn giống mẹ. Họ vỡ òa vì hạnh phúc.
"Con chúng tôi không phải người lùn. Con chúng tôi là đứa trẻ bình thường", ông bố cụt hai tay thốt lên sung sướng.
Đầu năm nay, Xiaoyu đã sinh một cậu con trai kháu khỉnh, nặng 3 kg. Dù bà mẹ trẻ gặp vấn đề về tim sau sinh, phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng chỉ thời gian ngắn, ba người họ đã được đoàn tụ.
Theo thoidaiplus.giadinh.net.vn
-
5 phút trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
11 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
13 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước