Con gái ngoại tình, bố mẹ cầu xin con rể, hứa cho mảnh đất 100m2
"Họ cũng nói con gái họ sai trước nên phận làm bố mẹ cho họ xin lỗi vì không biết dạy con".
Vợ chồng tôi đã ly thân từ 8 tháng trước. Cả 1 tuần nay, chúng tôi rậm rịch quyết định ly dị. Cũng may vì cả hai vẫn chưa có con cái nên mọi quyết định nhanh chóng hơn.
Song khi vừa nhận được giấy gọi hòa giải của tòa án, cũng là lúc tôi nhận được tin nhắn khó xử của bố mẹ vợ.
Tôi và vợ mới kết hôn được gần 2 năm nay. Nhưng chỉ sau 10 tháng đám cưới, tôi phát hiện em đã phải lòng một người đàn ông khác. Chỉ khi bị chồng phát hiện, em mới thú nhận đã lừa dối tôi được 2 tháng. Nghe nói họ quen nhau khi cùng đi công tác.
Đặc biệt dù cả 2 đều có gia đình nhưng họ vẫn lén lút lừa chồng dối vợ để đến với nhau.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Thời điểm ấy, tôi mới khởi nghiệp nên công việc rất áp lực. Vì thế khi vợ chồng có biến cố, tôi rất mệt mỏi. Tôi cũng mất niềm tin vào vợ và bị ám ảnh với chuyện cô ấy ngoại tình. Vì thế, tôi đã đề xuất ly hôn.
Thế nhưng khi bố mẹ vợ biết chuyện, muốn 2 con cứu vãn tình hình, họ cứ khuyên tôi nên tha thứ cho vợ để cho cô ấy được làm lại từ đầu. Nể bố mẹ vợ và cũng muốn nghiêm túc suy nghĩ chuyện hôn nhân của vợ chồng nên tôi và vợ đồng ý ly thân.
Sau ly thân, cô ấy về nhà bố mẹ đẻ sống, còn tôi thì vẫn ở trong căn chung cư đang sống của vợ chồng. Bố mẹ vợ thỉnh thoảng lại gọi tôi về đó ăn cơm tối hoặc khi có đồ ăn ngon. Vì quý bố mẹ vợ nên tôi vẫn qua khi không bận việc.
Những lúc ấy, họ nấu rất nhiều đồ ăn ngon, cả nhà chúng tôi lại ăn uống với nhau như chưa hề có va chạm nào. Thỉnh thoảng nhỡ nhàng hoặc uống say, bố mẹ vợ cũng bảo tôi ngủ lại qua đêm ở đó. Tối ấy tôi và vợ lại bên nhau.
Những lúc có dịp gần chồng, vợ tôi cũng thường nói lời xin lỗi. Thật lòng tôi cũng muốn tha lỗi cho vợ nhưng cứ thỉnh thoảng trong mơ tôi vẫn còn ám ảnh em phản bội để đến bên người đàn ông khác.
Tôi nói với em hãy cho tôi thời gian để chấp nhận chuyện này. Vợ tôi cũng im lặng và chỉ cố gắng chứng mình sự thay đổi bằng hành động.
Thậm chí hôm qua là sinh nhật tôi, sáng sớm tôi đã nhận được tin nhắn của vợ quan tâm hỏi han. Em cũng khẳng định sẽ quyết tâm theo đuổi và cưa lại chồng cũ.
(Ảnh minh họa)
Cô ấy thẳng thắn bảo, tình cảm với người đàn ông kia chỉ là nhất thời. Em xin tôi cơ hội để làm lại từ đầu và 2 đứa yêu lại từ đầu. Nghe tin em nhắn tôi cũng rất mủi lòng vì tận sâu thẳm trong tim, tôi vẫn yêu em rất nhiều.
Tối qua, khi vừa tan làm thì tôi nhận được tin nhắn của bố mẹ vợ. Họ nói là nay nhà thịt con gà nên bảo tôi qua ăn cơm tối cho vui. Họ cũng nói con gái họ sai trước nên phận làm bố mẹ cho họ xin lỗi vì không biết dạy con. Sau đó cũng xin tôi tha lỗi cho con gái của họ để làm lại từ đầu.
Khi tôi ngỏ ý nay sinh nhật nên phải đi đàn đúm với hội bạn thì bố mẹ vợ cứ nằng nặc bảo tôi qua nhà bên ấy. Họ còn nói có mảnh đất 100m2 muốn cho tôi và vợ tôi. Hai đứa có sử dụng làm gì thì làm hoặc bán đi lấy tiền kinh doanh đầu tư trong tương lai.
Tôi thật lòng chẳng ham gì vật chất và mảnh đất 100m2 của bố mẹ vợ cho. Nhưng gia đình nhà vợ rất quý tôi. Nhất là bố mẹ em, họ coi tôi chẳng khác gì người thân trong nhà. Tôi thật sự chẳng biết nên phải làm thế nào bây giờ?
NQ
Theo VietNamnet
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
4 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
23 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
4 phút trước
-
14 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước