Con gái nhuộm tóc, phụ huynh nổi trận lôi đình: 'Như gái trong sới'
Lúc mới làm tóc thì hào hứng bao nhiêu, giờ về nhà hứng chịu trận lôi đình từ mẹ thì lại tụt mood bấy nhiêu.
Cứ gần đến Tết là hội con gái lại được dịp rủ nhau tân trang, xúng xính làm đẹp. Nào là mua quần mua áo, làm nails, làm tóc,… ai cũng muốn mình trông xinh xắn, khác biệt hơn thường ngày để đón năm mới.
Thế nhưng nhiều khi những lời khen từ phụ huynh thì chẳng thấy, mà thay vào đó là lại bài ca than không có hồi kết như trường hợp của cô gái dưới đây.
Trên một hội nhóm dành cho giới trẻ, một nam thanh niên đã chia sẻ đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện dở khóc dở cười giữa mẹ và em gái.
Đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhận được sự quan tâm lớn của netizen
Chẳng là cô nàng trong clip lần đầu nhuộm tóc, lại còn sắp đến Tết nên quyết định “chơi lớn”, chọn ngay cho mình màu hồng chói sáng.
Khỏi phải nói, khi về tới nhà, cô gái xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của cả gia đình. Trong số đó, phản ứng của người mẹ chắc chắn sẽ khiến nhiều bạn trẻ phải gật gù công nhận sao thấy cảnh này quen quen.
Khi vừa nhìn thấy, người mẹ đã than trời về mái tóc cực “chiến” của con gái.
“Ối dời ơi quả đầu trông như con điên vậy! Cái màu này kinh lắm, mất giá trị của con người! Mẹ không chịu được cái màu này”.
Vị phụ huynh còn tuyên bố nhuộm màu tóc này là “không đứng đắn, như gái trong sới bạc” khiến cả hai con không khỏi phì cười.
Thậm chí, người mẹ này còn lo xa tới viễn cảnh con gái ra mắt gia đình người yêu với mái tóc này thì thể nào người ta cũng đánh giá.
Bên cạnh đó, người anh trai cũng liên tục "kích" mẹ phản ứng để câu chuyện thêm phần drama.
Trời đánh tránh miếng ăn, vậy mà có quả anh trai đáng đồng tiền bát gạo thật sự (Ảnh chụp màn hình)
Lúc mới làm tóc thì hào hứng bao nhiêu, giờ về nhà hứng chịu trận lôi đình từ mẹ thì lại tụt mood bấy nhiêu. Đáp lại những lời kêu than của mẹ, cô nàng cũng chỉ biết vừa ăn vừa cười trừ cho qua.
Ngay khi đoạn clip được đăng tải, netizen đã bàn tán vô cùng sôi nổi. Hầu hết ai nấy đều không khỏi nhịn cười trước phản ứng của người mẹ và cái kết mà khổ chủ nhận được. Nhiều người khác cũng thấy chính bản thân mình trong câu chuyện của cô gái.
- “Mẹ mình còn khóc bù lu bù loa cơ ý”
- “Cơm chan nước mắt thật sự haha”
- “Giống mẹ tui xỉu! Mà kệ, nhuộm về rồi mới nói nha”
- “Tóc không máu lửa đời không nể mẹ ơi. Mà màu tóc bạn này lên đẹp ghê”
- “Thế này là mang ưu phiền về cho mẹ đấy”
- “Hình như phụ huynh nào cũng giống nhau hay sao ý trời”
Lem
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
12 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
21 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.