Con rể quỳ xuống kính trà rồi cười ngặt nghẽo, biết tuổi mẹ vợ mới sốc!
Hóa ra, anh con rể bật cười trong màn dâng trà dành cho bố mẹ vợ cũng có lí do hết cả.
Có những câu chuyện xảy đến trong hôn lễ khiến người ta phải bật cười, nhớ mãi. Ngày xưa, chuyện con gái lấy chồng quá sớm không hiếm. Đôi khi vì hoàn cảnh gia đình, họ phải lên xe hoa ở cái tuổi đáng ra còn cắp sách đến trường.
Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh một chàng rể quỳ xuống dâng trà cho bố mẹ vợ gây chú ý. Được biết, đây là một phong tục trong đám cưới truyền thống của người Trung Quốc.
Hình ảnh người mẹ vợ trẻ trung xinh đẹp.
Khi quỳ xuống dâng trà và được mẹ vợ nhận, anh con rể gọi to: "Mẹ ơi" rồi bật cười và tỏ ra vô cùng bối rối. Mẹ vợ cũng không nhịn được cười dù đang trong ngày trọng đại của con gái cùng con rể.
Được biết, sự việc xảy đến ở một ngôi làng tại Sơn Đông (Trung Quốc). Nguyên nhân khiến mọi người cười như vậy là bởi mẹ vợ mới 32 tuổi, không chênh lệch bao nhiêu tuổi với con rể.
Ngày xưa, vì gia đình quá nghèo khó, mẹ cô dâu lấy chồng từ rất sớm để lo tiền học phí cho các em trai của mình. Người bố vợ ngồi bên cạnh có vẻ ngoài 40. Dù sao thì cũng có những chênh lệch nhất định với cô vợ trẻ.
Không biết anh con rể hiện tại bao nhiêu tuổi. Tuy vậy sự chênh lệch tuổi tác của anh và mẹ vợ cũng chẳng bao nhiêu. Nhiều dân mạng cho rằng, rất có thể con rể hơn cả tuổi mẹ vợ nên mới tạo nên khung cảnh ai ai cũng bật cười trong màn dâng trà như thế.
Dưới phần bình luận, nhiều ý kiến xung quanh màn dâng trà ngày cưới được đưa ra. Một số ý kiến cho rằng bản thân ngoài 30 chưa có chồng mà người khác sắp có cháu ngoại đến nơi rồi.
Đôi khi, trong đám cưới cũng có khoảnh khắc hài hước như vậy. Tuy nhiên, để "đu trend" theo người mẹ vợ này thì chắc hẳn ít ai có thể làm nổi.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
5 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
8 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
14 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
18 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước