Dân mạng tranh cãi con trai sống thực vật, bố mẹ giúp nộp đơn ly dị vợ
Lý do chính của quyết định này là vì cả hai không muốn gia đình họ tiếp tục trở thành gánh nặng với con dâu.
Vào đầu tháng 3/2023, một cặp vợ chồng già ở Trung Quốc đệ đơn ra tòa để chấm dứt cuộc hôn nhân của con trai của họ - người đã sống thực vật suốt 15 năm qua.
Theo đó, cô Trương và anh Lưu kết hôn vào năm 2002, cả hai có với nhau con gái đầu lòng một năm sau đó. Sự cố ập đến vào năm 2008, anh Lưu rơi vào tình trạng thực vật do một căn bệnh hiếm gặp.
Điều này khiến anh mất hết ý thức và không còn bất cứ phản ứng nào với mọi kích thích.
Để có thêm thu nhập, cô Trương chuyển đến một thành phố gần đó làm công nhân. Việc chăm sóc người chồng nằm liệt giường ở quê nhà chủ yếu dựa vào bố mẹ chồng.
Tòa án đồng ý với yêu cầu ly hôn của gia đình Lưu.
Do sức khỏe của anh Lưu ngày càng tệ đi, bố mẹ của người đàn ông quyết định để hai con ly hôn với mong muốn cô Trương sẽ có cuộc sống tốt hơn.
"Con dâu của bố mẹ, cứ đi đi. Con vẫn còn trẻ trong khi cháu gái đã trưởng thành. Nhà ta không không thể là gánh nặng cho nữa", cả hai nói với cô Trương.
Tòa án địa phương chấp thuận đơn ly hôn này. Bên trong thỏa thuận có nêu rõ cô Trương đồng ý phụng dưỡng bố mẹ chồng cũ khi họ già yếu và không thể tự chăm sóc mình trong tương lai.
Câu chuyện sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu về 4 triệu xem trên Douyin và 2 triệu lượt qua Weibo cùng hàng nghìn bình luận.
Đa số cư dân mạng đều không giấu được sự xúc động trước hành động cao cả của bố mẹ chồng người phụ nữ.
"Người phụ nữ này rất tốt bụng và hai ông bà cũng vậy. Ngả mũ trước những bố mẹ chồng như họ"; "Người chồng thật hạnh phúc khi có được cô vợ như vậy"; "Bố mẹ chồng biết nghĩ cho con dâu như vậy quả thực hiếm thấy";...
Tuy nhiên, một số ý kiến lại có quan điểm trái ngược với lời biểu dương phía trên. "15 năm cũng hơi muộn. Tại sao họ không để cô ấy ra đi sớm hơn? Tôi nghĩ nhà chồng thật ích kỷ", một bình luận phản bác.
Theo Người Đưa Tin
-
0 phút trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
2 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
13 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
16 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
22 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
Tin tức mới nhất
-
10 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước