Cộng đồng mạng thích thú với màn rước dâu bằng dàn xe Cub
Chú rể Doãn Chung lên ý tưởng mượn xe Cub của nhiều người trong xã đi rước cô dâu.
Từ tối 4/2, một trang Fanpage Facebook đăng tải nhiều bức ảnh chụp cảnh rước dâu bằng dàn xe Cub.
Dòng trạng thái đi kèm như sau: "Đám cưới có một không hai tại Hà Tĩnh, rước dâu bằng dàn xe Cub tại đám cưới ở xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc".
Theo những hình ảnh này, chú rể trong bộ vest bảnh bao lái một chiếc xe Cub đi rước dâu, phía sau nhiều thanh niên đi xe tương tự. Mỗi xe đều được trang trí nhiều bóng bay đa màu sắc kèm chữ hỷ.
Anh Doãn Chung sử dụng dàn xe Cub để đón cô dâu (Ảnh: NVCC).
Ngay sau khi xuất hiện, những hình ảnh trên nhận được hàng nghìn lượt bày tỏ cảm xúc và bình luận sôi nổi của cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều thể hiện sự thích thú với màn rước dâu độc lạ này và chúc cho đôi bạn trẻ mãi hạnh phúc bên nhau.
Theo tìm hiểu, đây là hình ảnh trong đám cưới của chú rể Doãn Chung (34 tuổi, trú xóm Chiến Thắng, xã Khánh Vĩnh Yên) và cô dâu trú cùng xã tên Vân (28 tuổi).
Cả hai cùng làm việc tại đất nước Nhật Bản. Họ trở về quê từ dịp Tết Dương lịch và tổ chức lễ thành hôn vào ngày 29/1 (mùng 8/1 Âm lịch) vừa qua.
Cặp đôi rạng rỡ trong ngày vui trên chiếc xe Cub (Ảnh: NVCC).
"Tôi vừa tiễn vợ lên máy bay, còn tôi cũng sẽ sang Nhật Bản trong chuyến bay một ngày sau.
Trên đường đi, chúng tôi được người thân thông báo hình ảnh rước dâu của mình được chia sẻ nhiều trên mạng. Chúng tôi nhìn nhau cười vì rất bất ngờ", anh Doãn Chung chia sẻ với phóng viên vào tối 4/2.
Thời gian qua, không ít đám cưới trở nên nổi tiếng, nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng về những màn rước dâu bằng các loại xe độc lạ. Doãn Chung cho hay, anh không xuất phát từ việc muốn gây sự chú ý.
"Cũng như đám cưới khác, ban đầu tôi cũng định rước dâu bằng ô tô. Gia đình cũng muốn vậy vì trời lạnh, đi xe hoa là hợp lý.
Thế nhưng, vợ tôi say xe, trong khi khoảng cách không xa lắm. Tôi chợt nhớ đến kỷ niệm ngày đầu tiên hai đứa hẹn hò, đưa đón bằng xe Cub. Tôi liền hỏi vợ rước dâu bằng xe này được không, cô ấy đồng ý ngay", anh Chung kể.
Sau đó, anh cùng nhóm thanh niên đi đến các nhà có xe Cub trong xã xin mượn. Hiện nay, loại xe này hiếm, chủ yếu chỉ có người già và học sinh đi nên mượn cũng khá vất vả.
Khi tìm ra, một số người lớn tuổi lại không tin. Họ nghĩ nhóm thanh niên đùa vui vì "rước dâu đi xe hoa, chứ ai đi xe Cub cũ này".
"Trong ngày, chúng tôi cũng mượn được 14 chiếc xe Cub. Trong số này có những xe cũ của người lớn tuổi để trong góc nhà đã lâu.
Cái thì chết máy, cái không có phanh, mấy thanh niên phải mang đi sửa rồi về trang trí thêm bong bóng, chữ hỷ.
Ngày rước dâu diễn ra rất vui, ai cũng cười rất nhiều. Người dân bên đường còn dùng điện thoại chụp hình chúng tôi", anh Chung vui vẻ kể.
Một cô gái thích thú chụp hình với "xe hoa" (Ảnh: NVCC).
Cũng theo Doãn Chung, anh là bạn học từ tiểu học đến cấp THPT với chị gái của cô dâu. Anh gặp Vân từ lúc cô bé còn nhỏ.
Thời gian dài sau, đến năm 2016, Vân đã là sinh viên năm cuối của Trường Đại học Vinh.
Tết Nguyên đán năm đó, họ tình cờ được một người khác giới thiệu. Sau khi nhắn tin trò chuyện, Chung mời cô gái đi uống cà phê và dùng xe Cub đến đưa đón.
Sau nhiều năm, cô bé Vân mà anh gặp từ nhỏ giờ đây đã trở thành một cô gái xinh đẹp, dễ thương. Chung ấn tượng, quyết định tán tỉnh. Cho đến ngày 14/2 năm sau, họ trở thành một cặp.
Đến khoảng năm 2019, Vân sang Nhật Bản. Hai năm sau, anh Chung cũng sang đất nước mặt trời mọc. Họ làm hai công việc khác nhau và địa điểm không gần nhau.
Dù vậy, cả hai vẫn luôn yêu thương, gìn giữ tình cảm sâu đậm. Đến dịp Tết Nguyên đán này, cặp đôi quyết định về nước để chính thức về chung một nhà.
Theo Dân Trí
-
2 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
4 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
6 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
8 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
11 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước