Cứ lúc trả tiền, bạn trai giả vờ ra ngoài nghe điện thoại là sao?
Tôi đang rơi vào tình huống dở khóc, dở cười, không biết nên hiểu chuyện này như thế nào.
Đành phải tâm sự ở đây để anh chị em cho “cao kiến” và phán đoán, không lại bỏ phí mất một người đàn ông hết lòng yêu thương mình và mình cũng đang yêu.
Tôi và người yêu yêu nhau đã được 2 năm. 2 năm đó, tình cảm ngọt ngào, mặn nồng. Anh quan tâm và hết lòng yêu thương tôi, dành cho tôi những cử chỉ âu yếm và những lời đáng để nghe. Tôi luôn tin, anh dành trọn tấm chân tình cho mình.
Duy có một điều, lúc nào anh cũng dặn tôi, “chúng mình phải tiết kiệm, còn lo chuyện tương lai”. Tôi cũng nghe anh dặn dò và cảm thấy vô cùng mừng rỡ vì anh đã nhắn chuyện ngày mai với mình. Tôi vốn là người sòng phẳng lại cá tính nên không thích kiểu moi tiền người yêu hay để người yêu phải lo toàn bộ “tình phí” hẹn hò. Thế nên, nhiều lần đi ăn, tôi luôn là người tranh trả tiền, để bớt cho anh phần gánh nặng. Thực ra, đó là tôi nghĩ thế chứ ngày yêu tôi, anh chưa phải nặng nề chuyện tiền nong.
Ban đầu, tôi cũng không để ý nhưng càng về sau, tôi càng cảm nhận chuyện anh căn ke tiền nong với mình. Anh thường xuyên đi nghe điện thoại lúc ăn uống xong và nghe rất lâu. Mãi sau khi tôi tính toán, trả tiền xong thì anh mới vào ngồi lại rồi hỏi “Em thanh toán chưa?”.
Thật ra, ban đầu tôi cũng không để ý chuyện đó, nhưng sau này vì quá nhiều lần lặp lại nên tôi thành ra nghi. Nhất là mấy lần đi ăn cùng gia đình tôi, bạn bè của tôi, anh cũng tìm cách đi nghe điện thoại đúng lúc ấy, hoặc là đi vệ sinh rõ lâu. Tất nhiên, tôi vì sĩ diện, không thể đợi anh ra trả tiền. Có lần, cũng phải rút tiền ra trả để mua mặt cho bạn bè và nói đó là tiền của anh. Nhưng thực tình, đó là tiền trong túi tôi cả.
Đến bây giờ, hai đứa đi ăn với nhau, anh cũng vẫn cái thói đó. Mất vài chục nghìn thì anh nhanh nhẹn trả lắm. Nhưng cứ đến tiền trăm là bắt đầu dùng “thủ thuật” đó.
Cứ bảo yêu nhau thì phải tin nhau nhưng anh cứ làm vậy, tôi sao mà tin được? Tôi còn sĩ diện với bạn bè, người thân với chính bản thân mình. Anh căn ke tiền nong với người con gái anh tính chuyện tương lai như thế, có phải là quá đáng không? Hay là, anh không thực lòng yêu tôi mà chỉ đang lợi dụng tôi, hứa hẹn cho qua chuyện?
Bây giờ, thực tình tôi hoang mang lắm. Tôi cũng không biết phải làm thế nào. Liệu có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không?
Trúc Anh
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
10 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
20 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
22 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
Tin tức mới nhất
-
30 phút trước
-
30 phút trước