Cưới 3 năm chồng bắt vợ kế hoạch nhưng lại 'tòm tem' có con riêng
“Cô mà sinh nở chỉ tổ làm xấu nòi giống nhà tôi thôi. Đàn bà vừa lùn vừa đen, đẻ con ra sau ai nhìn?”.
Em đang làm thủ tục ly hôn để giải thoát bản thân khỏi cuộc hôn nhân tưởng như viên mãn nhưng hóa ra lại là địa ngục trần gian các chị ạ.
Em yêu hắn vô điều kiện. Hắn chỉ là 1 gã nhân viên sale ăn lương theo doanh số, năng lực kém một tháng thu nhập không quá 7 triệu. Hầu như tháng nào cũng nhận được lương cứng, còn lương kinh doanh toàn bằng không.
Còn em con nhà gia giáo, điều kiện kinh tế khá giả, công ăn việc làm ổn định, thu nhập 1 tháng gấp 4, 5 lần hắn. Khuyết điểm duy nhất của em là thấp, đen.
Nói chung em thừa nhận ngoại hình của mình không bằng hắn song cũng chẳng phải cỡ kém duyên gì bởi xung quanh em vẫn đầy mối theo đuổi. Có điều người duy nhất khiến em rung động lại là hắn.
Bố mẹ em cũng dễ lắm, miễn con gái yêu là gả. Họ chỉ cần con rể sống có tình, còn mọi thứ không quan trọng.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Cưới xong, bố mẹ em cho hai đứa căn chung cư gần 3 tỷ ngay gần trung tâm thành phố nên chuyện nhà cửa hắn không phải lo lắng gì.
Kinh tế gia đình cũng em lo chủ yếu chứ đồng lương còm của hắn thâm vào đâu, nói không quá chứ phục vụ cho bản thân hắn còn chưa đủ.
Sau cưới hắn yêu cầu em phải kế hoạch vài năm với lý do tuổi hai đứa còn trẻ, hắn muốn dành thời gian lo sự nghiệp cũng là giữ thêm cho em chút xuân xanh.
Anh ta nói phụ nữ thiệt thòi, kết hôn xong sinh con ngay sẽ không còn thời gian chăm chút bản thân. Hắn muốn vợ có thêm thời gian tự do, vài năm sau đẻ vẫn chưa muộn.
Nghe chồng nói em chẳng nghi ngờ gì còn thấy cảm động là đằng khác. Vậy là hàng ngày, mỗi lần vợ chồng gần gũi, chồng em đều đeo bao hoặc sẽ giục vợ uống thuốc.
Em vui vẻ thuận theo, cho tới chiều ngày hôm qua trong lúc hắn đi tắm, em mượn điện thoại của chồng, thấy hắn để facebook em tò mò vào xem mới tối mắt đọc được đoạn tin nhắn của hắn với 1 người phụ nữ lạ mặt em chưa gặp bao giờ.
Nội dung tin toàn là những lời chồng chồng vợ vợ, gọi nhau ngọt ngào. Kinh khủng hơn là anh với ả đó còn có con riêng với nhau. Cô ta chụp ảnh đứa bé mỗi ngày gửi cho hắn.
Điên lên em cầm điện thoại lao tới hỏi chồng. Ban đầu hắn chối quanh chối quẩn nhưng sau biết không thể dối được nữa, hắn đành thừa nhận mọi chuyện. Song thái độ của hắn mới thật sự khiến em sốc.
Khi em gào khóc, trách móc hắn phụ tình thì hắn bảo:
“Tất cả cũng tại bản thân cô xấu chứ trách ai. Nói thật, tôi lấy cô vì tiền chứ còn con thì nhất định tôi không thể để cô đẻ. Cô mà sinh nở chỉ tổ làm xấu nòi giống nhà tôi thôi. Đàn bà vừa lùn vừa đen, đẻ con ra sau ai nhìn?”.
Nghe chồng nói em choáng váng các chị ạ. Đúng là lòng người khó đoán, hóa trước giờ hắn ở với em là vì tiền. Vậy là chẳng cần ghen tuông làm gì, em tuyên bố ly hôn ngay tức khắc không do dự.
NQ
Theo VietNamnet
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
8 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
16 phút trước
-
18 phút trước
-
48 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước