Cười ná thở 1.001 câu đầu tiên khi chồng đón vợ về từ phòng đẻ
Lần đầu nhìn thấy vợ từ phòng sinh ra, các anh chồng nói câu gì cho ngầu đây?
Đối với bất cứ cặp vợ chồng nào, sinh con quả là sự kiện trọng đại. Sau khi vợ rời phòng sinh, người chồng nào cũng muốn đến thăm vợ, hỏi han tình hình sức khỏe của vợ và bế con.
Tuy nhiên, không phải anh chồng nào cũng có cách hỏi thăm vợ sau khi sinh một cách ý nhị lại tình cảm.
Mới đây, trên một cộng đồng thu hút khá đông người dùng, một người vui tính đã chia sẻ tổng hợp những câu nói cực chất của các ông chồng sau khi vợ rời khỏi phòng sinh.
Bởi không phải người đàn ông nào cũng hiểu được nỗi vất vả mà vợ phải trải qua khi sinh con nên việc hỏi thăm là cách bù đắp cho họ sau những khó khăn đã trải qua để đón một thiên thần nhỏ chào đời.
"Phụ nữ khi đi sinh rất vất vả và được chồng quan tâm sau khi sinh xong là điều mà ai cũng mong muốn.
Vì thế các ông chồng hãy thật sự chú trọng những điều này, tạo cho nàng cảm giác vui vẻ sau khi đẻ cũng là cách để nàng ngày càng yêu ta hơn", "chủ thớt" chia sẻ.
Có tiền rồi, tươi lên vợ ơi!
Trước khi đẻ lại còn cố mua hàng
Câu nói gợi đòn nhất từ mấy ông chồng
Thèm ăn gì để đi mua nào
Câu nói như xát muối vào tim vợ
Chắc nghĩ người ta chưa đủ đau
Lần đầu làm bố nên hơi bỡ ngỡ
Hàng loạt những lời thăm hỏi hết sức hài hước của anh chàng này đã thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng.
Nhiều người cho rằng những câu nói đùa của chồng chắc chắn sẽ khiến vợ cảm thấy vui vẻ, bớt đau sau một thời gian gồng sức để sinh con.
Tuy nhiên, việc chê bai ngoại hình của vợ là không nên. Vì ai cũng hiểu rằng để mang thai, sinh một đứa con, người vợ đã phải hy sinh rất nhiều thứ, trong đó có vẻ ngoài của mình.
"Vợ đẻ xong mà không dám cười to, chỉ chúm chím thôi"
"Nhớ lại ngày vợ đẻ mà chết cười"
"Nói đùa còn được chứ đừng chê nhan sắc, tủi thân lắm luôn đó"
NQ
Theo VietNamnet
-
2 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
5 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
11 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
15 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước