Cựu Công chúa Nhật xuất hiện tiều tụy và lời cầu khẩn từ hoàng gia
Vợ chồng cựu Công chúa Nhật được trông thấy xuất hiện tại bệnh viện vào tối ngày 29/10.
Vào tối ngày 29/10, Mako Komuro, cựu Công chúa Nhật Bản và chồng Kei Komuro đã được trông thấy xuất hiện tại một bệnh viện ở Tokyo.
Cặp đôi ngồi trong xe hơi màu đen và có hai người khác đi cùng hộ tống. Mako ăn mặc giản dị và lộ rõ vẻ mệt mỏi, tiều tụy. Cô không còn mỉm cười trước các ống kính bám theo mình.
Kei Komuro thì tỏ ra điềm tĩnh hơn và anh cũng hốc hác trông thấy. Theo truyền thông Nhật Bản, cặp đôi đến bệnh viện để thăm ông Tatsuhiko Kawashima, ông ngoại của Mako, hiện 81 tuổi, đang nằm điều trị tại đây.
Mako lộ vẻ tiều tụy mệt mỏi.
Cặp đôi đến thăm ông ngoại của Mako.
Cặp đôi được hộ tống bởi 2 người khác.
Ông Tatsuhiko Kawashima nhập viện cấp cứu vào ngày 19/10 và dư luận lúc bấy giờ kêu gọi Mako hoãn lại đám cưới. Tuy nhiên, Mako và bạn trai thường dân vẫn quyết định đăng ký kết hôn và đây là lần đầu tiên Kei Komuro đến thăm ông ngoại vợ.
Kể từ khi kết hôn hôm 26/10 cho đến nay, mọi nhất cử nhất động của cặp đôi mới cưới đều được truyền thông bám riết không ngừng.
Mới đây, cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản kêu gọi công chúng và truyền thông tôn trọng quyền riêng tư của cựu Công chúa Mako, người đã rời khỏi hoàng gia sau kết hôn với một thường dân.
"Tôi rất biết ơn nếu mọi người có thể hợp tác với chúng tôi để cô ấy có thể sống trong một môi trường yên tĩnh", ông Yasuhiko Nishimura - người đứng đầu Cơ Quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản nói về cựu công chúa Mako, tại một cuộc họp báo thường kỳ, ngày 28/10.
Ông Yasuhiko Nishimura.
Trong cuộc họp báo sau tuyên bố kết hôn chiều 26/10, Mako nói cuộc hôn nhân của họ là điều cần thiết và họ phải "sống trong trân trọng và bảo vệ tình cảm của nhau". Cô cũng chia sẻ những "lo lắng và sợ hãi" khi liên tục bị truyền thông tấn công và phê phán về quyết định hôn nhân của cô.
Việc Mako và Komuro chỉ đưa ra lời phát biểu cùng trả lời năm câu hỏi bằng văn bản đã soạn sẵn cho truyền thông, người đứng đầu Cơ quan Nội chính Hoàng gia cho biết "đó là không thể tránh khỏi".
Lý do là cựu công chúa cảm thấy áp lực và đang điều trị rối loạn căng thẳng do những tác động tiêu cực gần đây.
Mako và chồng trong cuộc họp báo hôm 26/10.
Khi nhiều tờ báo lá cải trong nước tấn công vợ chồng cựu Công chúa Mako và cuộc hôn nhân của họ, ông Nishimura nói rằng rất khó để kiểm soát ngay cả khi chúng có sai sót. "Cơ quan Nội chính Hoàng gia muốn nghiên cứu cách thích hợp để phổ biến thông tin chính xác hơn", ông Nishimura cho biết thêm.
Cựu Công chúa Mako đã từ chối khoản hồi môn 1,35 triệu USD (hơn 30 tỷ đồng) và chấp nhận chỉ đăng ký kết hôn để ở bên cạnh người mình yêu.
Vợ chồng cô dự định sống ở New York (Mỹ), nơi Komuro làm việc cho công ty luật. Họ sẽ đi làm và tự thanh toán mọi chi phí sinh hoạt mà không nhận sự giúp đỡ nào từ hoàng gia.
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
1 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
4 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
13 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
15 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
19 giờ trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
20 giờ trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
1 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
1 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
-
2 ngày trướcLo lắng con dâu di chuyển khó khăn sau sinh mổ, một người phụ nữ ở Trung Quốc thuê hẳn cần cẩu để đưa con dâu lên tầng 7 khi về nhà.
-
3 ngày trướcTối hôm đó, cô cố tình về sớm check camera. Linh hí hửng như sắp bắt được trộm. Nhưng khi màn hình mở ra thì cô á khẩu.
-
3 ngày trướcBiết con dâu có ý định về ngoại chơi vào dịp nghỉ lễ sắp tới, mẹ chồng tìm mọi cách để cấm cản.
Tin tức mới nhất
-
47 phút trước
-
57 phút trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước