Đã ăn hỏi, người đàn ông vẫn 'đá' vợ sắp cưới vì làm con gái sếp mang thai
"Hồi đó, chia tay mình chưa đầy 1 tháng, bố mẹ anh ta đã vui vẻ lên thành phố dự đám cưới con trai. Bố mẹ mình vừa thương con quá mà ốm cả tháng trời", cô gái kể.
Là một người tham vọng nhưng đàn ông nên biết cách đứng vững trên đôi chân của mình hơn là dựa vào phụ nữ. Nhiều người đứng núi này trông núi nọ thì cuối cùng nhận cái kết đau đớn.
Người đàn ông hủy hôn ngay trước thềm lễ cưới
Mới đây, một người phụ nữ chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình. Cô đã từng có một cuộc tình 6 năm. Cả hai ăn hỏi xong xuôi, chỉ chờ ngày kết hôn thì cuộc tình tan vỡ.
"Người yêu mình hồi đó đẹp trai, cao ráo lại giỏi ăn nói. Mình kém xinh hơn nhưng hiền lành, dịu dàng. Cả hai đứa đã ăn hỏi, chuyển về sống chung một nhà chỉ chờ ngày đám cưới thôi thì đột nhiên anh ấy chia tay. Lí do đưa ra là anh đã khiến cô gái khác có bầu. Sau đó, mình đọc được những tin nhắn họ gửi qua cho nhau. Lúc đó mình oán hận vô cùng, cưới nhau 6 năm, chỉ chờ đám cưới mà lại như thế", cô kể.
Bài viết được đăng tải
Đính kèm là những đoạn tin nhắn của chồng sắp cưới và kẻ thứ ba. Họ đã quan hệ với nhau, có em bé và rồi đá cô gái không thương tiếc.
Thời gian tiếp theo, cô phải vật lộn với rất nhiều thứ. Chuyện cưới xin công khai cả rồi bây giờ nói dừng lại. Những ánh mắt, câu nói từ người ngoài cũng khiến cô vô cùng đau đớn.
"Phải qua 1 năm, mình mới bình tâm lại được và ổn định cuộc sống. Khi đó mình chuyển về quê để làm và bắt đầu sống tốt hơn. Thế mà một đêm nọ, sau 3 năm kể từ ngày hủy hôn chia tay anh ta, người yêu cũ lại dám nhắn tin đến cho mình.
Anh ta hỏi han loanh quanh về cuộc sống và hỏi về chuyện mình đã có ai chưa. Lúc đó mình vô cùng buồn cười. Tại sao gã mặt dày này lại có thể thoải mái đến vậy nhỉ? Đáng lẽ anh ta phải trốn biệt tăm biệt tích, không bao giờ xuất hiện nữa chứ.
Hồi đó, chia tay mình chưa đầy 1 tháng, bố mẹ anh ta đã vui vẻ lên thành phố dự đám cưới con trai. Bố mẹ mình vừa thương con quá mà ốm cả tháng trời, bây giờ anh ta lại dám liên hệ cơ đấy", cô gái kể.
Những tin nhắn năm xưa mà bây giờ cô mới dám giãi bày
Thời điểm đó, cô đã có người yêu mới. Anh biết hết chuyện quá khứ của cô và rất yêu thương. Cả hai cũng tính toán đến chuyện cưới xin cả rồi. Cô cũng muốn gạt đi tất cả những điều không vui nên dù khó chịu vẫn nghe người cũ thao thao bất tuyệt.
Cái kết của kẻ phản bội
Đến bây giờ, cô mới biết được cuộc sống của anh ta sau khi lấy gái nhà giàu cũng chẳng có chút gì tốt đẹp. Nếu không muốn nói cuộc hôn nhân kia ngay từ lúc đầu đã sai.
Cô gái chia sẻ: "Hóa ra, sau khi kết hôn, anh ta lại càng được sếp yêu mến hơn và cho thăng chức, tăng lương. Tuy nhiên, bản thân anh ta năng lực có hạn nên chẳng thể lên cao hơn được. Bạn bè cũ của anh ta ngày xưa thì đều nghỉ chơi hết cả. Ai cũng biết câu chuyện phụ tình đó, trách móc rất nhiều.
Họ tiếp xúc với vợ anh ta, thấy rõ sự khinh khỉnh nên dần dần chẳng ai qua lại. Về phần cô vợ, chỉ một thời gian đầu còn ổn, sau khi sinh con ra thì lại ném con cho chồng và suốt ngày lăn lộn đủ bar, pub... ăn chơi như hồi còn con gái. Cô ta cũng đặc biệt chẳng để nhà chồng vào mắt.
Có lần hai vợ chồng cãi nhau, cô ta mới điên lên nói rằng đứa bé không phải con anh. Anh ta đi xét nghiệm thì chết điếng vì đúng là bấy lâu nay mình nuôi con tu hú. Hai bên gia đình cãi vã rùm beng rồi chia tay. Ngay sau đó, anh ta cũn bị ông bố vợ giám đốc đuổi khỏi công ty.
Đến bây giờ, anh ta còn muốn xin quay lại, muốn có cơ hội từ mình. Mình nghe hết nhưng chẳng có chút thương cảm nào cả. Mình bật cười rồi bình thản đáp lại: 'Thật ra kẻ như anh, phản bội, cơ hội, chỉ biết ích kỷ, làm tổn thương người khác thì những gì phải nhận có phải là quả báo không nhỉ? Tôi bây giờ không độc thân mà nếu có thì cơ hội của anh cũng mất hết từ lâu rồi'. Nói xong, mình dập máy".
Vậy mới nói, quả báo đôi khi đến muộn chứ không phải nó không tới. Nhất là trong chuyện tình yêu và hôn nhân, đừng bao giờ phụ bạc, làm đau đối phương quá nhiều. Đơn giản bởi sau đó bạn sẽ không biết thứ mình nhận về là điều gì đâu!
Theo Giadinh.net
-
2 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
5 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
16 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
19 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước