Đà Lạt: Chồng giết vợ dã man bằng nhiều nhát dao

Khoảng 6 giờ sáng nay, 28-1, sau khi giết vợ mình xong, biết không thể chối tội người chồng đã đưa con trai lên cơ quan công an đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng nay, hàng xóm nghe thấy tiếng cãi vã của chị Phan Thị Trang (SN 1983) và chồng là Lê Thành (SN 1979) cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk, tạm trú tại khu Tây Hồ 2, phường 11, TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Do hai vợ chồng này cũng thường cãi nhau nên cũng không ai để ý.

Ngôi nhà xảy ra án mạng

Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, nghi có chuyện không lành, mọi người báo tin cho lực lượng chức năng đến kiểm tra. Khi phá cửa ngôi nhà, mọi người mới phát hiện chị Trang đã bị giết chết bởi nhiều vết đâm bằng vật nhọn.

Một số hàng xóm cho biết hai người có một con trai 9 tuổi, anh Thành làm nghề phụ hồ, chị Trang đi làm thuê. Cách đây 1 năm, hai người đã ly thân và ra ở riêng. Khoảng hai tháng gần đây, hai vợ chồng đã dọn về sống chung nhưng vẫn thường xuyên xảy ra xích mích, cãi nhau.

Người thân chị Trang đau buồn trước hung tin
 
Sau khi giết vợ, biết không thể trốn tội, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, Lê Thành đã đưa con trai lên công an phường 4, thành phố Đà Lạt để đầu thú.

Theo Người lao động

Tin tức mới nhất