Đặc ân cho thê thiếp thời cổ đại, cho phép thoát khỏi thảm họa
Thê thiếp chỉ là một thứ hàng hóa được mua và không có tư cách gì. Giống như người hầu, họ có thể bị đánh đập, mua bán và chuyển nhượng.
Hiện nay nhiều người nói rằng đàn ông thời xưa có ba vợ và bốn thê thiếp. Trên thực tế, đây là một sai lầm lớn vì chế độ một vợ một chồng đã được thực hiện ở Trung Quốc cổ đại. "Ba người vợ và bốn người thiếp" chỉ là một trò đùa của một vị vua nước Tề thời Xuân Thu.
Mặc dù chỉ có một vợ nhưng việc dựa vào quyền lực, tài sản để tuyển thê thiếp là điều vô cùng phổ biến thời cổ đại.
Thân phận của thê thiếp xưa thấp đến mức nào? (Ảnh minh họa)
Các hoàng đế Trung Quốc thời xưa có hậu cung với vô vàn giai nhân. Người giàu cũng phụ thuộc vào quyền lực và tiền tài để nạp thê thiếp khiến dân thường thậm chí không thể tìm được vợ vì gia đình nghèo khó.
Cùng với tư tưởng trọng nam khinh nữ thời cổ đại, phụ nữ chỉ có thể chấp nhận phận làm thiếp để duy trì cuộc sống.
Mặc dù địa vị của thiếp thời xưa rất thấp, nhưng họ có một "đặc quyền" mà ngay cả những người vợ cũng phải ghen tị. Bạn có thể không tin điều đó nhưng nó là sự thật.
Khi một người nào đó phạm trọng tội, bị “tru di cửu tộc” thì người thiếp có thể tránh được cái chết. Họ bị bắt lao động khổ sai và giáng làm nô lệ như một hình phạt.
Đây cũng là “ưu điểm” về thân phận thấp kém của thê thiếp. Ít nhất thì sẽ không chết. Vậy tại sao họ lại tránh được việc bị giết khi ''tru di cửu tộc''?
Tru di là một trong những hình thức xử phạt nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa, tru di là hình thức xử tử hàng loạt, bao gồm người phạm tội và các thân nhân liên quan đến người đó trong phạm vi nhiều đời.
Bởi vì “cửu tộc” bao gồm cả họ hàng bên vợ, nhưng người thê thiếp, vợ lẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Do địa vị thấp, họ thậm chí không được ghi tên ở trên gia phả nhà chồng. Vì hầu hết thê thiếp đều là gái nhà nghèo, hoặc gia đình đang mắc nợ.
Họ rất bất lực và chỉ có thể làm vợ lẽ để trả nợ cho gia đình. Thê thiếp chỉ là “cỗ máy” để người chồng trút bỏ dục vọng, sinh con đẻ cái.
Hầu hết các thê thiếp được mua về phải làm việc rất vất vả, đến giờ ăn cơm, họ không thể ăn chung mâm cùng “chồng”, chỉ được ăn đồ ăn thừa. Trên thực tế, thê thiếp chỉ cao hơn người hầu một chút, chồng có thể thoải mái la mắng họ.
Nói chung, địa vị của thê thiếp trong thời cổ đại rất thấp. Họ không những không có tiếng nói trong gia đình mà còn bị người ngoài coi thường.
Vậy tại sao nhiều người lại sẵn lòng làm vợ lẽ? Thực ra, đó là do địa vị của phụ nữ thời xưa quá thấp. Dù họ có muốn phản kháng cũng vô ích.
Theo Công lý và Xã hội
-
4 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
6 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
7 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
8 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
9 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
14 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước