Đám cưới cây nhà lá vườn của vợ Việt, chồng Tây gây 'sốt' mạng xã hội
Lấy cảm hứng từ đám cưới của ba mẹ thời xưa, vợ chồng Vy Trinh và Michael Bobbe đã lên ý tưởng tổ chức đám cưới mang đậm chất văn hóa Việt Nam.
Tái hiện đám cưới ba mẹ, truyền bá văn hóa Việt
Sáng sớm ngày 11/2 vừa qua, dàn bê tráp hơn 20 thành viên gia đình anh Michael Bobbe (34 tuổi, quốc tịch Mỹ) đã có mặt đông đủ trước nhà cô dâu Vy Trịnh (32 tuổi). Dù đôi lúc khá lúng túng trước những nghi thức vu quy của người Việt, phía gia đình chú rể luôn nở nụ cười tươi, lộng lẫy trong bộ áo dài truyền thống.
Dàn bê tráp của gia đình anh Michael háo hứng cho buổi lễ Gia tiên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Trước khi tiến vào trong làm lễ Gia tiên, gia đình anh Michael không khỏi bất ngờ khi thấy cổng cưới "đặc sản" của người Việt, được thiết kế với phần lá dừa kết thành vòm, bên trên đề 3 chữ "Lễ Vu Quy" mang phong cách thập niên 1980.
Không dừng lại ở đó, màu chủ đạo của đám cưới được kết hợp giữa màu đỏ, vàng, cam, đem lại cảm giác hoài cổ. Trên bàn cũng được lót giấy, trang trí cùng hoa sen, hoa pháo chuối và thiên điểu. Đôi chim, châu chấu được xếp từ lá dừa thì được đem treo trên hàng ghế.
Cả hai cùng thực hiện những nghi thức trong lễ Gia tiên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Chú rể Michael háo hức cầm bó hoa kết từ huệ trắng và loa kèn, làm theo hướng dẫn của gia đình nhà gái để thực hiện những nghi thức đầu tiên trong lễ Gia tiên. Sau đó, cô dâu Vy Trịnh xúc động, mặc bộ áo dài đỏ bước ra.
Vy cho biết, toàn bộ đám cưới được vợ chồng chị lên ý tưởng, bàn bạc với ban tổ chức từ tháng 3/2022. Bản thân chị Vy muốn tổ chức đám cưới mang phong cách thuần Việt, lấy cảm hứng từ album cưới của ba mẹ, nhằm quảng bá hình ảnh văn hóa của con người quê hương đến nước bạn.
Phần cổng chào mang đậm chất đám cưới Việt, khiến gia đình nhà trai thích thú (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
"Gia đình, bạn bè của anh Michael nhìn thấy rất xúc động, sau đó họ còn viết thư cho tôi, bày tỏ rằng họ cảm thấy vui vì tôi đã giới thiệu một nền văn hóa tuyệt vời này. Điều đó khiến cho chuyến đi đến Việt Nam trở nên đặc biệt, dù trước đó đã tham quan rất nhiều điểm du lịch trong nước nhưng đây là nơi mang nhiều ý nghĩa nhất", chị Vy nói.
Không những vậy, phong cách được tái hiện này gợi nhớ cho chị Vy về đám cưới của ba mẹ thời xưa, khi mọi thứ còn thô sơ nhưng lại rất chỉn chu.
Trong đám cưới, gia đình Vy không khỏi xúc động khi nhìn thấy cô gái mặc chiếc áo dài đỏ truyền thống. Bởi hình ảnh này gợi nhớ đến người mẹ đã mất của Vy.
Khung cảnh đám cưới được chuẩn bị vô cùng chỉn chu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
"Có lẽ đám cưới này sẽ khiến mẹ tôi cảm thấy hạnh phúc, tự hào và yên tâm. Vì cuối cùng tôi cũng tìm được người yêu thương, chăm sóc mình thật lòng", Vy xúc động.
Trước khi quyết định về Việt Nam tổ chức đám cưới, Vy đã không khỏi đắn đo vì khoảng cách địa lý quá xa. Tuy nhiên, bất ngờ thay là gia đình và chính bản thân Michael lại thuyết phục Vy tổ chức đám cưới ở quê nhà.
Tổng số khách mời ở Mỹ là 37 người, ai nấy cũng háo hức chờ đến ngày lành để chúc phúc cho đôi vợ chồng.
"Ngay cả gia đình người hàng xóm lúc nhỏ của Michael cũng viết thư cho tôi, hi vọng là có thể cho họ cùng về Việt Nam tham dự lễ cưới", Vy cười, nói.
"Việt Nam là điều đã kết nối chúng tôi"
Vy Trinh và Michael quen biết nhau thông qua ứng dụng hẹn hò. Trong một lần "lướt" ứng dụng, Vy tình cờ nhìn thấy hình ảnh Michael chạy xe mô tô, đi qua đoạn đường có khung cảnh rất giống Việt Nam.
Lúc này, cô gái nhanh chóng ấn tượng với chàng trai và lập tức kết nối, trò chuyện.
Sau khoảng 2 tuần trò chuyện, cả hai có những buổi gặp mặt đầu tiên và chính thức tìm hiểu. Lần đầu gặp Michael, cô gái cảm nhận chàng trai là một người hiền lành, ít nói nhưng luôn bày tỏ sự quan tâm đến Vy.
Riêng Michael, mãi sau này mới tiết lộ rằng lần đầu gặp Vy, anh không khỏi ngại ngùng vì mê mẩn nhan sắc của cô nàng người Việt.
Đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của gia đình hai bên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Trải qua khoảng 5 năm yêu nhau, dù Vy cũng sống ở Mỹ nhưng phải mất khoảng 45 phút mới đến nơi ở của Michael. Vì vậy, ngoài những dịp đặc biệt, cả hai chỉ gặp nhau 2 tuần/lần.
Thấy vậy, Michael ngỏ ý muốn bạn gái xuống ở cùng nhưng Vy từ chối vì cả hai chưa là vợ chồng.
Tháng 1/2022, Michael mời Vy đến nghỉ dưỡng ở ngọn đồi tại Utah (Mỹ). Thời điểm đó, tuyết rơi nhiều nên quá trình di chuyển khó khăn qua đoạn đường đầy bùn đất, khiến chị Vy dự định sẽ "cãi nhau" với Michael sau chuyến đi.
Chú rể Michael để lại ấn tượng tốt trong lòng gia đình nhà gái bởi tính hiền lành, ít nói (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
"Nhưng bất ngờ, khi lên đến nơi thì thấy anh đã chuẩn bị đầy đủ rượu vang, nến, nhẫn và ngỏ lời cầu hôn. Lúc đó tôi xúc động, cảm thấy tự nhiên cũng… 'dễ thương', rồi hết lạnh, hạnh phúc hẳn ra", Vy cười, nói.
Cô gái cho biết, sau đám cưới, cả hai sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc du ngoạn khắp nơi để trải nghiệm. Sau đó, đôi vợ chồng hi vọng có thể quay trở lại thăm Việt Nam trong một ngày không xa.
Theo Dân Trí
-
3 giờ trướcKhi bố tôi dứt lời cũng là lúc tôi thấy chồng rơi nước mắt. Anh hứa với bố mẹ vợ sẽ cố gắng làm lại từ đầu để không làm vợ con phải khổ.
-
5 giờ trướcTôi mệt mỏi vì liên tục chứng kiến cảnh chồng và mẹ vợ hễ gặp nhau là thể hiện sự bất hòa.
-
6 giờ trướcTrải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, anh tài xế 48 tuổi lên chương trình mai mối tìm bạn đời và nhận được cái kết như ý.
-
9 giờ trướcTrong lúc đợi chồng, cô chăm chăm xem những trang viết về chuyện ấy, có những hành động khá nhạy cảm.
-
11 giờ trướcNghe tôi nói xong, anh chỉ cười lớn, anh bảo tôi không thể thoát khỏi anh được đâu rồi đưa tôi xem các đoạn clip ghi lại những hình ảnh “mặn nồng” giữa tôi và anh ta.
-
13 giờ trướcBóc phong bì mừng cưới của bạn thân, tôi thấy vô cùng hụt hẫng, không dám tin rằng người bạn tri kỉ 10 năm lại có thể mừng cưới mình số tiền như vậy.
-
16 giờ trướcTrong lúc dọn dẹp nhà tôi thấy nhiều loại giấy tờ bóc trần bộ mặt thật của chồng.
-
1 ngày trướcBà hầm cho con dâu một nồi canh hầm thật ngon. Vậy mà đêm đó vừa ăn bát canh hầm của bà con dâu lại đau bụng phải vào viện cấp cứu.
-
1 ngày trướcCuộc sống vất vả là lúc tôi nghĩ đến chuyện nương tựa vào người thân. Nhưng điều tôi không ngờ tới là mẹ đẻ cũng quay lưng lại với mình.
-
1 ngày trướcMua căn chung cư 2 tỷ đồng, vợ chồng tôi chỉ thư thả năm đầu, mấy năm sau "thở oxy thoi thóp" về tài chính do lãi suất thả nổi và các chi phí sinh hoạt đều tăng.
-
1 ngày trướcNgười phụ nữ xin ly hôn vì không thể chịu đựng được người chồng không tắm hàng ngày. Mỗi tháng anh chỉ tắm từ 1 đến 2 lần.
-
1 ngày trướcCần làm gì khi bị ngăn cản quyền thăm nom, chăm sóc con sau ly hôn? là vấn đề được rất nhiều người quan tâm.
-
1 ngày trướcNgày trước mỗi khi đèn hư, tôi phải gọi thợ đến xem giúp tôi. Nhưng hôm đó tôi không gọi được thợ, họ bận việc chưa đến được. Tôi sợ con gái thiếu đèn thì học hành khó khăn nên nhờ chồng cũ đến giúp.
-
1 ngày trướcCưới về em mới biết, đúng thật giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Em bị cô ta hành cho đến khổ.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
19/08/2024
-
18/08/2024
-
18/08/2024