Đám cưới đẹp như mơ, cặp đôi vẫn đập tan bánh cưới vì lý do không thể ngờ
Theo chia sẻ của Karen, hành động này bắt nguồn từ bản tính ưa dịch chuyển, thích sáng tạo của cả hai vợ chồng.
Ngày 13/5/2017 tại Palm Springs, California, cặp đôi đến từ Thượng Hải, Karen Chan và Clayton Lee đã kết hôn dưới sự chứng kiến và chúc phúc của gia đình và bạn bè đồng nghiệp. Sau các thủ tục cần thiết cho một lễ cưới như tuyên thệ, trao nhẫn, chiếc bánh cưới như thường lệ được đưa ra. Tuy nhiên, thay vì cầm dao cắt bánh như những cặp đôi khác, cô dâu chú rể đã quyết định cùng nhau...đập tan chiếc bánh cưới ra.
Khoảnh khắc cô dâu, chú rể cùng nhau đập tan bánh cưới. (Clip: Huffington Post)
Theo chia sẻ của Karen, hành động này bắt nguồn từ tính cách ưa dịch chuyển, thích sáng tạo của cả hai vợ chồng. Karen và Clay cho rằng nếu chỉ cắt bánh cưới như thông thường sẽ rất nhàm chán. Bên cạnh đó, cả hai đều mong muốn ngày đặc biệt sẽ mang không khí của lễ hội đông vui. Những điều này khiến họ quyết định đập tan bánh cưới theo phong cách Pinata cho tất cả mọi người cũng tham gia vui vẻ.
Pinata, là tên gọi trò chơi có nguồn gốc từ Mexico và thường được tổ chức vào các dịp lễ, hội hè. Chúng là những hộp rỗng làm bằng giấy bồi, hoặc giấy bìa cứng để mọi người đập vỡ. Giấy bồi càng nhiều, càng chắc chắn bao nhiêu thì càng thách thức người chơi bấy nhiêu. Bên trong Pinata được thiết kế rỗng để bỏ bánh kẹo, các đồ chơi nho nhỏ, giấy màu. Sau này, Pinata trở nên phổ biến hơn ở các nước châu Mỹ, châu Âu và dần trở thành một phần không thể thiếu trong các bữa tiệc sinh nhật, hội hè, tiệc tùng.
Pinata hình bánh cưới trong hôn lễ của cặp đôi Thượng Hải được đặt riêng, với bên trong được lấp đầy bằng kẹo, khoai tây chiên, bóng bay, kính mát , đồ điện tử và đồ trang sức. Cả hai mong muốn những thứ bung ra từ bánh cưới pinata sẽ thật đa dạng và là món quà cho tất cả mọi người trong lễ cưới, từ người lớn cho đến trẻ em.
"Tất cả mọi người đều thích nó. Từ người lớn đến trẻ em đều hào hứng nhặt những món quà và mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ chỉ trong phút chốc. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc". Cô dâu chia sẻ.
Tuy không có bánh cưới truyền thống, nhưng hôn lễ của Clay và Karen vẫn tràn ngập trong bánh ngọt thơm ngon để khách khứa thỏa mãn nhu cầu ăn đồ ngọt.
Được biết, cô dâu chú rể gặp nhau lần đầu khi tham gia một khóa học tại Thương Hải năm 2004. Sau khi khóa học kết thúc, họ chỉ giữ liên lạc như những người bạn bình thường. Cho đến 7 năm sau, khi Clay nhận ra tình cảm thực sự mình dành cho Karen đã vượt qua mức bạn học thì họ chính thức hẹn hò và đám cưới.
Dưới đây là một số hình ảnh khác về đám cưới đẹp như mơ của cặp đôi:
Thanh Nhàn (dịch)
Theo Vietnamnet
-
5 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
19 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
30 phút trước
-
58 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước