Đám cưới ngày lụt: 'Trăm mâm mà 20 người đến, khóc như mưa vẫn vui'
"Mặc dù đám cưới trong ngày mưa lụt có chút vất vả nhưng chúng mình cũng hạnh phúc, mãn nguyện".
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, nhiều tỉnh ở miền Trung, trong đó có Nghệ An bị mưa lớn gây ngập lụt. Điều này ảnh hưởng đến đời sống thường nhật của người dân, đặc biệt là ở những vùng bị lụt sâu. Tuy nhiên, vì đã ấn định ngày trước đó nên một số gia đình vẫn tiếp tục tổ chức đám cưới, bất chấp mưa lũ.
Mới đây, cư dân mạng lan truyền loạt hình ảnh về một đám cưới tại Nghệ An diễn ra trong điều kiện mưa bão, ngập lụt. Trong ảnh, cô dâu, chú rể và quan khách tỏ ra vô cùng vui mừng, vượt qua thời tiết khắc nghiệt để tổ chức một đám cưới suôn sẻ, hạnh phúc.
Được biết, đám cưới đặc biệt trong mùa lũ trên là của cặp vợ chồng Võ Thị Hợp (sinh năm 2001) và Đồng Văn Mạnh (1997) tại Nghệ An. Chồng của Hợp là kỹ sư còn cô hiện đang kinh doanh spa. Hai gia đình cách nhau 11km, nhà cô dâu ở Yên Thành còn nhà chồng ở Diễn Châu.
Cô dâu Võ Thị Hợp cho biết: "Ngày 29/9, hai vợ chồng mình tổ chức lễ cưới, nước ngập ngoài đường hơn 1m. Do thời tiết xấu, mưa gây ngập lụt nên chỉ định tổ chức gọn nhẹ".
Hai vợ chồng Hợp đi ô tô bán tải về nhà chồng để thắp hương song không may giữa đường xe bị chết máy, phải thuê máy cẩu để đi qua chỗ lụt.
''Nhiều xe phải quay lại, sau 1 tiếng thì một số khách mới có mặt, gần 14h mới tổ chức được lễ cưới. Trước đó, dự kiến là 11 rưỡi tổ chức. Đám cưới tổ chức gần trăm mâm nhưng chỉ được khoảng 20 khách đến. Hai vợ chồng em khóc như mưa nhưng vẫn vui, mãn nguyện và hạnh phúc'', cô dâu kể về đám cưới đáng nhớ của mình.
Đám cưới ước tính tổ chức với cả trăm mâm cỗ nhưng chỉ được vài chục người đến dự.
Nói về lý do tổ chức đám cưới đúng ngày mưa bão, cô dâu 10X cho biết, mọi việc đã được sắp xếp nên không thay đổi nữa. Mặt khác gia đình nghĩ bão không đổ bộ vào Nghệ An, nếu thời tiết xấu thì chỉ mưa... nhưng không ngờ mưa to dai dẳng như vừa rồi.
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
6 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
8 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
9 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
12 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
16 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
56 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước