Đám cưới trong phòng bệnh của phụ nữ mắc bệnh ung thư hiếm gặp
Biết vợ không còn sống được bao lâu nữa, người chồng nhanh chóng quyết định chuyện tổ chức lễ cưới.
Kirsty Fielding, 28 tuổi, sinh sống tại London (Anh) cùng chồng Alex Fielding và cậu con trai Thomas. Họ đã ở bên nhau 10 năm và đính hôn vào năm 2019.
Nói về hoàn cảnh của Kirsty, năm 2021 cô phát hiện mình có một cục u. Sau khi đi khám, bác sĩ kết luận đây là u lành tính, không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, cục u nhanh chóng phát triển khiến cho cô phải trải qua một cuộc phẫu thuật cắt bỏ nó.
8 tháng sau, Kirsty quay lại làm việc như bình thường. Tuy nhiên, bệnh tật vẫn không buông tha cho người mẹ trẻ.
Đến tháng 9/2022, Kirsty được chẩn đoán mắc bệnh ung thư Sarcoma. Đây là loại ung thư hiếm gặp, mỗi năm chỉ có 3-4 người bị chẩn đoán mắc bệnh này. Theo chẩn đoán, cô sẽ chỉ còn sống được từ 12-18 tháng.
Ngay sau đó, Alex quyết định tổ chức lễ cưới với vợ mình vì lo sợ sẽ không kịp nữa.
Kirsty sống hạnh phúc bên chồng con trước khi căn bệnh quái ác ập đến.
Người đàn ông này chia sẻ: "Điều đầu tiên tôi nói với cô ấy khi có chẩn đoán mắc bệnh chính là phải tổ chức kết hôn. Tôi không biết cô ấy còn thời gian bao lâu hay chuyện gì sẽ xảy đến.
Tôi muốn hoàn thành ước mơ được mặc váy cưới của vợ mình. Hai ngày sau, tôi thành lập một quỹ nhỏ vì không muốn chỉ kết hôn trong văn phòng đăng ký. Tôi hy vọng vợ mình sẽ có một ngày thật đặc biệt".
Cả gia đình Kirsty đều có mong muốn đến Disneyland. Họ muốn dẫn cậu con trai Thomas 2 tuổi đến đó, đắm chìm vào những câu chuyện cổ tích thú vị.
Bởi vậy, ý tưởng về một hôn lễ theo phong cách này khiến cho Alex thấy vô cùng hợp lý.
"Disneyland thực sự là nơi khiến cho gia đình tôi muốn đến du lịch và khám phá. Nó giữ một vị trí thực sự đặc biệt với chúng tôi. Thật buồn khi ước mơ đưa con trai đến đó của hai vợ chồng không thực hiện được vì bệnh tật diễn ra quá nhanh", Alex đau đớn nói.
Họ là một gia đình có niềm đam mê mãnh liệt với Disneyland.
Không giống như chẩn đoán có thể sống được 12-18 tháng của bác sĩ, diễn biến bệnh của Kirsty nhanh đến mức cả gia đình không trở tay kịp. Cô phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Alex quyết định hành động ngay, mang cả Disneyland đến phòng bệnh của vợ mình để tổ chức một đám cưới trong mơ.
"Khi bác sĩ thông báo lại về thời gian sống của cô ấy, tôi đã bắt tay vào việc tổ chức. Chỉ trong vòng 10 ngày, hôn lễ đã diễn ra. Tôi biết rằng đây có thể là điều cuối cùng có thể dành cho vợ mình.
Tôi muốn nó đặc biệt và kỳ diệu nhất có thể. Khi bước vào cửa, cô ấy trông rất hạnh phúc. Mặc dù lúc đó vợ tôi bị ốm nhưng nhìn Kirsty trong chiếc váy cưới, tôi vẫn không thốt nên lời.
Chúng tôi trang trí căn phòng với chủ đề Disney, bối cảnh kết hôn là lâu đài của công chúa. Tôi biết rằng mình đã làm tất cả những gì có thể trong khả năng để biến ngày hôm đó trở thành đặc biệt nhất", Alex chia sẻ.
Khung cảnh trang trí cho đám cưới trong phòng bệnh.
Những người thân của họ cũng đến tham dự, họ xúc động đến rơi nước mắt trước đám cưới đặc biệt này. Kirsty rất mãn nguyện với hôn lễ của bản thân.
Cô cảm thấy hạnh phúc bởi trước khi qua đời đã nhận được điều đặc biệt ấm áp nhất đến từ người chồng của mình. Cô đã qua đời vào ngày 22/10 trong vòng tay của những người thân yêu nhất.
Đến hiện tại, khi nhìn những bức ảnh về đám cưới đặc biệt, Alex vẫn rất xúc động. Tuy nhiên nghĩ đến chuyện ước nguyện hoàn thành hôn lễ cùng vợ mình trước khi vĩnh viễn chia xa, anh cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.
"Đợi khi Thomas lớn, tôi sẽ cho con nhìn thấy mẹ mình đã hạnh phúc thế nào trong ngày đặc biệt", Alex cho hay.
Cả hai tổ chức hôn lễ dưới sự chứng kiến của người thân và các bác sĩ.
Hiện tại, Alex đang làm việc cùng với Nhà tế bần St Christopher và Bệnh viện Hoàng gia Marsden để giúp nâng cao nhận thức về bệnh ung thư Sarcoma.
Alex chia sẻ: "Sẽ có một gia đình khác ở vị trí của chúng tôi, những người cần được điều trị và không còn gì cho họ nữa. Tôi không muốn bất kỳ ai phải trải qua những gì như chúng tôi đã từng phải nhận sau khi mất đi Kirsty. Kirsty đã cho tôi sức mạnh để tiếp tục và chiến đấu vì cô ấy".
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
1 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
12 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
16 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
17 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
18 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
21 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước