Đàn bà đánh ghen bằng 4 thứ khiến chồng '1 phần sợ 10 phần nể'
Chính thất đừng bao giờ vì sự chọc phá của "tiểu tam" mà làm ầm lên kẻo kém sang, đàn ông cũng chẳng sợ với nể.
Trên đời này không thiếu những kẻ ghen ăn tức ở, coi việc đi phá hoại hạnh phúc của người khác là “niềm vui”, “đam mê”. Thế nên, chính thất đừng bao giờ vì sự chọc phá của “tiểu tam” mà làm ầm lên kẻo kém sang, đàn ông chẳng sợ với nể.
Đàn bà muốn đánh ghen thì phải đánh bằng những thứ này mới là khôn, là đáng!
1. Nhan sắc
Đàn bà khi bị phản bội, thứ hơn nhau không phải là đã bị tổn thương bao nhiêu, mà là ai tự biết quý trọng bản thân hơn. Đàn bà với đàn bà, chỉ có người đẹp hơn, biết yêu thương mình hơn mới thắng.
Còn nếu chỉ là một người vợ kêu gào vì bị bội bạc chẳng thể khiến đàn ông sợ. Thế nên phụ nữ phải đẹp, bị phản bội lại càng phải đẹp, phải trân quý chính mình và cuộc sống của mình.
Có đánh ghen thì cũng phải đẹp mình, lấy son phấn mà đánh, lấy cuộc sống đủ đầy mà hơn, lấy nhân phẩm danh dự mà thắng. Phụ nữ càng đẹp, càng sống tốt càng không ai có quyền so sánh.
2. Kiêu hãnh
Sự kiêu hãnh của người đàn bà khi có chồng ngoại tình chính là không cần tự hành hạ bản thân rồi đổ lỗi cho chính mình là sai. Chồng ngoại tình chắc chắn sai nhiều hơn đúng, vậy việc gì phải tự hành hạ bản thân mình.
Hãy nhớ, mình là người vợ danh chính ngôn thuận duy nhất. Là con dâu được cha mẹ chồng hỏi cưới đàng hoàng. Là mẹ của những đứa trẻ có cha mẹ trên giấy tờ không sai vào đâu.
Đó là kiêu hãnh của đàn bà có chồng chính thức, muôn đời đúng. Đừng bao giờ tự hạ bệ chính mình, đừng cúi mình vì kẻ làm tổn thương mình.
3. Hạnh phúc
Đàn bà với đàn bà hơn nhau ở ai là người thấy hạnh phúc hơn, ai có thể buông bỏ mà bình yên hơn. Đàn bà muốn đánh ghen, nhất định đừng bỏ qua vũ khí là hạnh phúc của chính mình.
Là mình có thể tốt đẹp hơn, không oán không hận, không buồn không tủi. Là chính mình với thần thái nhẹ nhàng và ung dung nhất.
Hạnh phúc luôn là thứ mọi đàn bà muốn hơn thua với nhau. Và đàn bà hạnh phúc luôn là loại đàn bà khiến người ta muốn ghen tuông nhiều nhất.
4. Cứ tỏ ra biết mà như không
Có thế nào, đàn bà cũng hãy tỏ ra bình thản nhất có thể. Ngay cả khi vợ khéo léo để những bức hình chồng và nhân tình quấn quýt bên nhau trên chính bàn làm việc của chồng, cũng đừng tỏ ra bất kì thái độ nào.
Hãy trở thành một người vợ biết cư xử và thật nhẹ nhàng, khéo léo. Chồng sẽ càng sợ hãi, nể phục và muốn quay về với một người vợ biết điều và thông minh như thế.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
7 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
17 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
22 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
23 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
5 phút trước
-
48 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước