'Đàn bà ngoại tình thì đàn ông đánh đàn bà, đàn ông ngoại tình thì đàn bà đánh nhau'
Khi phụ nữ ngoại tình, những đức lang quân lại thường phũ phàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Đàn ông ngoại tình, những người phụ nữ lại “tự xử” nhau và cho người chồng vô can.
Thời gian qua, tần suất các vụ đánh ghen diễn ra dày đặc và mức độ đánh ghen ngày càng tàn nhẫn, man rợ. Những video clip đánh ghen được tung lên mạng thu hút hàng chục nghìn người like, bình luận. Và dường như chuyện đánh ghen trở thành “nóng” trong tâm bão vừa qua.
Sự việc người phụ nữ xinh đẹp mang bầu ở Thái Nguyên đánh ghen bằng việc gọi “đồng đội” mang muối ớt đến xát vào vùng kín của tình địch khiến nhiều người choáng váng. Dân mạng đánh giá, đây là màn “trả thù” man rợ nhất từ trước đến nay.
Sự việc xảy ra, nhiều luồng ý kiến trái chiều, người phê phán cô bồ nhí kia bỗng dưng trở người thứ ba ngang nhiên “cướp chồng” người khác. Người lại lên tiếng phê phán hành động tàn nhẫn của cô vợ khi “xử” tình địch. Có người lại thốt lên rằng, cả hai phụ nữ đều đáng thương, người chồng “chán cơm, thèm phở” kia mới là người đáng trách. Vì sao anh chồng lại vô can?
Người phụ nữ xinh đẹp mang bầu ở Thái Nguyên đánh ghen bằng việc gọi “đồng đội” mang muối ớt đến xát vào vùng kín của tình địch khiến nhiều người choáng váng
Thỉnh thoảng trên phương tiện báo chí và mạng xã hội chúng ta bắt gặp một vài hình ảnh và clip đưa tin về đánh ghen. Nào là vợ đi ngoại tình, chồng bắt tại trận. Và bất luận lý do gì, người vợ cũng phải nhận “trận đòn chí tử”, thừa sống thiếu chết. Hay chồng ngoại tình, vợ bắt tận tay tình địch “làm nhục” giữa phố…
Nhưng điều mà dư luận bức xúc chính là việc khi phụ nữ ngoại tình, những đức lang quân lại thường phũ phàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Đàn ông ngoại tình, những người phụ nữ lại “tự xử” nhau và cho người chồng vô can. Những câu chuyện đau lòng bỗng một ngày trở thành chuyện… biết rồi khổ lắm, chỉ khổ phụ nữ thôi.
Thiết nghĩ, cuộc hôn nhân nào cũng xuất phát từ tình yêu, sự tôn trọng lẫn nhau và khi cả hai không còn tình cảm với nhau hoặc có những “vết nứt” không thể hàn gắn thì có thể chọn một con đường, chọn một lối đi. Nhưng, trên thực tế, có nhiều cuộc hôn nhân bất hạnh. Một trong hai người lại ích kỷ, không chịu nói lời chia tay mà hành hạ nhau bằng việc sống với danh nghĩa tồn tại một gia đình. Và những cuộc hôn nhân đó đã đẩy “hai nửa yêu thương” thành những con người sống lạc lối, chồng đi ngoại tình, vợ tìm một bờ vai để tựa.
Chồng ngoại tình, vợ bắt tận tay tình địch “làm nhục” giữa phố…
Song khi “một nửa” biết sự thật về nhau, dù tình cảm đã rạn nứt nhưng “máu Hoạn Thư” nổi lên, không ai kiểm soát được hành vi của mình và rồi… lại thêm một cuộc đánh ghen xảy ra. Mức độ dã man, tàn bạo của những cuộc đánh ghen cũng không ai lường trước được, thậm chí, nhiều người còn mượn mạng xã hội để “hả hê”, làm nhục mặt tình địch.
Chúng ta đang sống trong thời kì mạng xã hội phát triển nên nhiều người muốn mượn công cụ này để “trả thù” vợ và tình địch nhanh nhất, cho thỏa cơn giận. Đàn bà cũng không chịu thua thiệt, khi biết chồng ngoại tình cũng mượn mạng xã hội để làm mất mặt chồng và người tình.
Thế nhưng, khi giận quá mất khôn. Ít ai nghĩ được, để người khác mất mặt thì chính người trong cuộc cũng ít nhiều bị mất mát. Đó là sự tổn thương không dễ gì lấy lại được. Chưa kể mạng xã hội với tốc độ lan truyền nhanh, sẽ có những hậu quả khó lường. Đây là cách xử lý tình huống không hề khôn ngoan nếu không muốn nói là rất dở với các bà vợ. Thậm chí nếu quá đà và có sự nhầm lẫn, bạn có thể vi phạm pháp luật.
Ghen tuông là một trạng thái cảm xúc tâm lý của con người và con người có quyền thể hiện nó. Nhưng việc thể hiện cảm xúc đó phải được kiểm soát bằng lý trí và khả năng làm chủ của bản thân.
Đằng sau vài phút đánh ghen cho hả dạ là… bia miệng để đời phụ nữ ạ.
Pháp luật Việt Nam không quy định khái niệm thế nào là đánh ghen và đánh ghen bị xử lý như thế nào? Tuy nhiên, thông qua hành vi đánh ghen có thể xác định một số yếu tố để đánh giá mức độ hành vi để có biện pháp xử lý phù hợp.
Đôi khi có những người ghen tuông thái quá lại vô tình sử dụng những hành vi bạo lực hay lời nói xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng, danh dự và nhân phẩm của người khác. Và những hành vi này có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc bị xử phạt hành chính tùy theo mức độ hành vi và hậu quả.
Và rồi, đằng sau vài phút đánh ghen cho hả dạ là… bia miệng để đời phụ nữ ạ!
Theo Emdep.vn
-
5 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
7 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
9 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
11 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
14 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
4 giờ trước