Đàn bà thà sống một mình vui vẻ còn hơn có chồng mà sống trong nước mắt
Nếu đàn bà biết mình lấy chồng là cực khổ, đàn bà chắc chắn sẽ chẳng bao giờ lựa chọn phải lấy chồng. Xinh đẹp hay giỏi giang đến mấy cũng chẳng bằng may mắn lấy được một người chồng tốt!
Phụ nữ trước khi kết hôn đều là những đóa hoa rực rỡ đầy xinh đẹp. Bản lĩnh của họ thể hiện ở việc có sự nghiệp, có những mối quan hệ xã hội và sự tự do thời còn son trẻ. Họ thoải mái sống và làm những công việc mình thích và không có bất kỳ ai có thể ép họ vào một khuôn khổ nhất định.
Nhưng lấy chồng rồi, trách nhiệm đè nặng trên vai, đàn bà dần dần mất đi sự tự do và những nghĩ suy chủ động. Họ buộc phải gồng mình với một cuộc sống chưa chắc đã giống như toàn màu hồng mà họ từng tô vẽ. Họ than phiền và trách móc khi trót lấy nhầm chồng.
Đàn bà thông minh xinh đẹp thôi vẫn chưa đủ.
Ấy thế người ta mới thường nói, thông minh xinh đẹp vẫn chưa đủ, đàn bà cần phải may mắn, phải có cả con mắt chọn chồng. Lấy được một người chồng tốt ai không mong muốn, chỉ sợ lấy phải người không ra gì, đàn bà khi đó sẽ ôm rất nhiều sầu muộn.
Họ giải quyết những sầu muộn ấy bằng nước mắt, nhưng nước mắt lại không phải cách giải quyết vấn đề hiệu quả. Đàn bà thông minh lúc đó lại chọn cho mình riêng một đường lui.
Có chồng mà như không có chồng, họ thà sống một mình vui vẻ. Có chồng mà làm khổ vợ khổ con, họ sẵn sàng ôm con rời khỏi nhà và trở thành một bà mẹ đơn thân đầy bản lĩnh.
Chẳng còn những ngày đàn bà phải vùi mình trong nhà với công việc ngập đầu, mất đi sự tự do vốn có, mất cả những mối quan hệ bạn bè thân thiết, mất đi công việc mà họ từng ước mơ. Đàn bà chấp nhận hy sinh đánh đổi nhiều như vậy, vì đàn bà thấy chồng mình xứng đáng. Nhưng trớ trêu thay, hôn nhân chẳng phải con đường trải đầy hoa hồng trong ngôn tình lãng mạn.
Qua một hai năm mặn nồng, vợ chồng bắt đầu tạo ra những xích mích, đàn ông nhanh chán như vậy, hay thay đổi như vậy, có thể nào cam đoan không khiến tổn thương đàn bà, không làm đàn bà rơi nước mắt? Chắc là không ai cả, vì đàn ông, có những người, họ chỉ nghĩ cho bản thân mình.
Đàn bà thà sống một mình trong vui vẻ còn hơn sống với chồng trong nước mắt.
Người ngoài cuộc thì cũng chỉ lắc đầu cho rằng đàn bà chọn nhầm chồng, do đàn bà không có mắt nhìn, còn đàn ông, họ xấu hay tốt đã là bản tính, mà bản tính thì không thay đổi được. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy, đàn bà chắc nhiều lần rơi vào bế tắc.
Sống một cuộc sống với một người chồng khiến đàn bà phải khóc nhiều lần như vậy, thực sự không đáng, bất kỳ người đàn ông nào khiến phụ nữ khóc vì đau khổ, tổn thương. Họ đều không xứng đáng được nhận lại bất cứ tình yêu nào của đàn bà. Những người như họ, đàn bà nên rời xa càng sớm càng tốt. Bởi đàn bà xứng đáng nhận được những hạnh phúc hơn thế, bằng bất cứ giá nào!
Yêu một người đàn ông và rồi đồng ý gả cho họ, điều đó không đồng nghĩa rằng cuộc sống sau này sẽ do người đàn ông ấy quyết định. Bởi là vợ, nhưng phụ nữ vẫn có quyền định đoạt cuộc đời mình. Có quyền lựa chọn những điều tốt đẹp hơn thay vì phải chấp nhận những người đàn ông tồi và sống chung với những người đàn ông ấy đến suốt đời.
Không ai bắt buộc bạn phải sống một cuộc đời với nước mắt do một người đàn ông mang lại. Không ai nói đàn bà nên bỏ chồng, chỉ nói là đàn bà nên dành tình cảm cho những người xứng đáng. Họ không xứng đáng, hãy bước qua, mạnh mẽ và quyết đoán. Bởi đàn bà thà sống một mình trong vui vẻ còn hơn sống với một người chồng trong nước mắt.
Theo Emdep
-
4 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
12 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
22 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.