Đàn bà tha thứ cho đàn ông ngoại tình là đàn bà thất bại
Một lời thề của đàn ông cũng khiến một người đàn bà mang trái tim sắt đá mủi lòng. Đàn ông nghĩ như vậy đấy. Họ sẽ dùng cái miệng khôn khéo của mình lấp liếm đi những sai lầm mà họ gây ra.
Đàn bà vốn không hơn nhau ở tấm chồng. Họ chỉ hơn nhau về cách sống, cách ứng xử và cách mà họ sẽ đối phó với những sóng gió xảy ra xung quanh mà thôi. Đàn bà nắm trong tay hạnh phúc của mình. Thế nhưng đôi lúc, chính họ lại đẩy mình vào vực thẳm của những cuộc hôn nhân đau khổ.
Cũng vì những định kiến của xã hội. Trong tình yêu, đàn ông vẫn thường được ưu ái hơn cả. Đàn ông vẫn bay bướm với vô vàn cô gái khác dẫu đã có gia đình. Không phải tự nhiên mà đàn ông trở nên như vậy. Nói đúng hơn, vì đàn bà đặt lòng vị tha không đúng chỗ nên đàn ông mới có thể phóng túng khắp nơi.
Hãy thử nhìn xung quanh, hiếm có gia đình nào giữ được nếu người vợ ngoại tình. Nhưng ngược lại, khi đàn ông ngoại tình thì đa phần những người vợ vẫn cứ vậy cam chịu. Đan bà chịu đựng ngày này qua ngày khác, còn đàn ông thì thay hết người tình này đến người tình khác.
Đàn bà tự trói mình trong cái vòng đau khổ ấy mà không biết rằng chính họ là người gây ra. Vì một lẽ, đàn bà dung túng nên đàn ông mới không biết trân trọng. Là đàn bà đã sai quá nhiều khi đặt sự bao dung của mình không đúng người, đúng chỗ.
Người ta vẫn hay dặn lòng, nếu chỉ vì chuyện chồng ngoại tình mà ly hôn thì sẽ làm khổ con cái, gia đình cũng mất đi hạnh phúc vốn có. Đàn bà ạ, khi một người đàn ông ra ngoài ngoại tình thì hạnh phúc gia đình đã bị anh ta đạp đổ. Và cũng không có người con nào tự hào khi có bố ngoại tình đâu.
Cố gắng níu giữ một gia đình trên danh nghĩa là cái nhìn thiển cận của đàn bà. Dù nói hay không, khi đã phát hiện chồng ngoại tình thì đàn bà vĩnh viễn không quên được. Nỗi đau đó hằn sâu vào trái tim đàn bà, giằng xé tâm can họ mỗi khi nghĩ tới.
Vậy, chấp nhận sống tiếp cùng một người đã khiến mình đau khổ rốt cuộc là khôn hay dại đây? Cuộc đời chẳng mấy chốc, khổ đau một mình như vậy, có đáng để hy sinh và chịu đựng không?
Hơn nữa, đàn bà có tha thứ thì đàn ông cũng sẽ không áy náy, lăn tăn đâu. Thay vào đó, đàn ông sẽ ngựa quen đường cũ. Sẽ cho rằng dẫu họ có ra ngoài, lẳng lơ với bất kỳ ai thì về nhà cũng vẫn được chào đón.
Đàn bà yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt. Một lời thề của đàn ông cũng khiến một người đàn bà mang trái tim sắt đá mủi lòng. Đàn ông nghĩ như vậy đấy. Họ sẽ dùng cái miệng khôn khéo của mình lấp liếm đi những sai lầm mà họ gây ra. Và đàn bà thì mù quáng tin vào điều đó. Đàn ông chỉ cần có thế. Để rồi một thời gian sau, đàn ông tiếp tục ngoại tình mặc cho vợ mình cố gắng vun đắp cho gia đình nhỏ.
Sự thật này rất đau lòng, nhưng hãy chấp nhận. Bởi đàn ông, họ tham lắm. Kết cục cuối cùng là như vậy, tha thứ cho đàn ông ngoại tình há chẳng phải đàn bà tự nhận thất bại về phần mình hay sao?
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy nhói lòng. Sau tất cả, đàn bà sẽ được gì đây? Đàn bà phải chấp nhận một điều, ly hôn khi chồng ngoại tình không phải là thất bại của một cuộc hôn nhân. Cố gắng kéo dài một cuộc hôn nhân mà có người thứ ba xuất hiện mới chính là thất bại lớn nhất của đàn bà. Vì thế, thà rằng vứt đi một thứ đã mục nát còn hơn là cố gắng giữ dù nó không thể tiếp tục dùng. Đừng biến mình thành một người đàn bà khờ khạo, đàn bà ạ.
Theo Em đẹp
-
5 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
7 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
13 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
18 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước