Dân mạng cười bò bài văn tả chị nhưng bẻ lái cực gắt qua Đen Vâu

Phần mở đầu vẫn bình thường như bao bài văn khác, mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có pha bẻ lái “khét lẹt” từ câu thứ 3 trở đi.

Trẻ em thì lúc nào cũng rất ngây ngô và thật thà, nghĩ gì nói đấy, cảm xúc ra sao cũng đều thể hiện một cách trực tiếp mà chẳng giấu diếm gì. Điều này có lẽ thường xuyên được thể hiện qua những bài văn miêu tả trên lớp của các em.

Cũng vì thế mà nhiều “tác phẩm” ra đời với độ chân thật từng milimet, khiến cư dân mạng không khỏi phì cười vì chẳng giống ai.

Mới đây, bài văn miêu tả của một học sinh lớp 3 ở thành phố Vinh (Nghệ An) được lan truyền rộng rãi khắp mạng xã hội.

Dân mạng cười bò bài văn tả chị nhưng bẻ lái cực gắt qua Đen Vâu-1
Bài văn tả chị nhưng tới một nửa không phải về... chị

Theo đó, đề bài yêu cầu ngắn gọn “Hãy giới thiệu về anh chị em”. Không chần chừ, bạn học sinh này đã chọn chị cả của mình là nhân vật cho bài văn.

Phần mở đầu vẫn bình thường như bao bài văn của các học sinh khác, thế nhưng, mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có pha bẻ lái “khét lẹt” từ câu thứ 3 trở đi.

Ban đầu, bạn học sinh cũng giới thiệu qua về chị mình:

“Chị cả của em tên là Hòa, năm nay chị học lớp 12. Chị em rất ghiền Đen Vâu”.

Đọc tới đây thì cũng thấy bình thường thôi, từ câu tiếp theo thì lại thấy có gì sai sai à nha!

“Anh ấy hát hay và rất men lỳ, cực ngầu. Mới gần đây, anh ấy sáng tác ca khúc 'Mang Tiền Về Cho Mẹ'.

Chưa dừng lại ở đây, nhân vật được miêu tả có vẻ càng “bẻ lái” sang thần tượng.

“Anh ấy sống rất tình cảm, thân thiện, luôn nở nụ cười với mọi người. Em cũng rất thích anh ấy và xem anh ấy như anh trai của em”.

Dân mạng cười bò bài văn tả chị nhưng bẻ lái cực gắt qua Đen Vâu-2
Không hiểu sao từ giới thiệu chị gái lại thành "anh trai" thế này. Mà rõ ràng, ban đầu bạn học sinh có nói chị gái thần tượng Đen Vâu, thế nhưng cuối bài lại chốt một câu chắc nịch "Em cũng rất thích anh ấy". Chẳng biết ai mới là người thần tượng đây ha!

Đọc tới đây, cư dân mạng được phen ôm bụng cười vì quá đỗi dễ thương. Có thể thấy, bạn học sinh này chỉ mới học lớp 3 nhưng đã có thể sử dụng câu từ chau chuốt, thậm chí là bắt trend như “ghiền”, “ngầu””, “men lỳ”…

Dưới phần bình luận, nhiều netizen cũng tỏ ra khoái chí về tác phẩm hài hước này.

- “Tả chị mà yêu thần tượng quá quay sang tả anh luôn”

- “Ủa rồi kể về Đen hay chị Hoà vậy?”

- “Nhỏ này đáo để thật, giới thiệu chị mà người ta không biết chị nó là ai luôn”

- “Hảo văn, hảo em, hảo anh trai”

- “Câu chốt làm chị Hoà mát lòng mát dạ nhất đấy haha”

Lem
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/dan-mang-cuoi-bo-bai-van-ta-chi-nhung-be-lai-cuc-gat-qua-den-vau-n-292080.html

Đen Vâu Mạng xã hội

Tin tức mới nhất