Đàn ông sở hữu 2 kỹ năng sau khiến phụ nữ tranh nhau giành lấy
Muốn phụ nữ chủ động, cánh đàn ông nên học 2 kỹ năng. Khi đó bạn chẳng cần làm gì nhiều cũng khiến các cô gái tìm đến chinh phục bạn.
Nhiều chàng trai phàn nàn rằng các cô gái từ xưa đến nay hiếm khi chủ động liên lạc, luôn để đàn ông phải bắt đầu trước, săn đón trước. Nhiều khi họ có cảm giác phải quỵ lụy nhưng nếu không chủ động thì không thể làm gì được.
Có cách nào để phá vỡ tình trạng "bất bình đẳng" này không? Thật ra nguyên nhân có thể vì bạn chưa đủ hấp dẫn đối với một cô gái. Để con gái chủ động, bạn hãy hoàn thiện 2 kỹ năng sau:
"Chơi chiêu"
Khi gặp một cô gái, dù gặp nhiều hay ít, bạn cũng phải chơi chiêu một chút, cố gắng giữ bình tĩnh. Phụ nữ có tính tò mò, và mấu chốt nằm ở cách bạn điều khiển đặc điểm này.
Nếu bạn khơi dậy được sự tò mò của một cô gái, thì cô ấy sẽ chủ động liên hệ với bạn, để tìm hiểu thêm về bạn.
Nhiều chàng trai trong lúc trò chuyện với phụ nữ hay tỏ ra ngại nói chuyện, giữ vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng thì lại càng đạt hiệu quả tốt hơn. Càng khiến cho một cô gái hồi hộp, bồn chồn, khả năng cô ấy liên lạc lại với bạn càng cao.
Cô ấy sẽ rất khó quên bạn, cho đến khi hình ảnh của bạn sâu đậm đến mức gần như không thể nào quên thì cô ấy sẽ phải tìm cách chủ động liên lạc lại.
Không nóng vội
Các cô gái được theo đuổi từ khi còn trẻ. Ở trường, họ được các nam sinh theo đuổi. Đi làm, họ thậm chí có nhiều người khác bao gồm cả các đồng nghiệp, đối tác, khách hàng theo đuổi. Đó là một tất yếu.
Họ sinh ra để được hưởng đặc quyền này. Bởi vậy, trước một cô gái càng xuất sắc thì bạn càng không được làm theo đám đông, hãy chọn lối đi riêng của bạn.
Tất nhiên bạn không nên quá kiêu ngạo, tự đề cao bản thân, bởi cũng có rất nhiều người đàn ông đã làm điều đó trước bạn. Hãy là một người khác biệt trước khi bạn có cơ hội tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn.
Vấn đề ở đây là hãy luyện cho mình một kỹ năng "đi ngược lại" với số đông, làm điều ngược lại so với điều những chàng trai khác - đối thủ của bạn - đang làm, biết đâu sẽ có tác dụng bất ngờ.
Phụ nữ thiên về cảm xúc nên tư duy của họ phong phú hơn. Nhưng chỉ cần bạn học phương pháp, sau đó bạn có thể dẫn dắt mối quan hệ giữa hai người và khiến các cô gái trở nên chủ động.
Theo Dân Trí
-
8 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
13 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
18 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
21 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước