Đang mắc ung thư thì phát hiện chồng ngoại tình, vợ càng đau đớn khi biết danh tính tình nhân
Biết mình không thể qua khỏi nên người vợ muốn tận dụng mọi thời gian ở bên chồng con nhưng không đêm nào người chồng ở nhà chăm sóc cô, khiến cô bắt đầu nghi ngờ.
Khi kết hôn, người ta thường hứa sẽ ở bên nhau trọn đời trong cả những khoảnh khắc hạnh phúc lẫn những lúc khó khăn, đau ốm để hỗ trợ, giúp đỡ và khích lệ lẫn nhau. Tuy nhiên vì nhiều lý do, không phải ai cũng có thể thực hiện được lời hứa đó. Mới đây, một người phụ nữ Malaysia đã chia sẻ câu chuyện đau lòng của mình, khi cô sắp qua đời vì bệnh ung thư thì lại phát hiện chồng đi ngoại tình.
Câu chuyện được cô Nabil (tên đã thay đổi), 44 tuổi, chia sẻ trên trang mạng xã hội Facebook có tên "Kisah Rumah Tangga Fans". Theo đó, cô Nabil kể rằng mình là mẹ của 3 đứa con, có một cuộc sống hôn nhân bình thường như bao người khác. Cho tới 8 tháng trước, cô đau đớn phát hiện ra mình mắc ung thư vú giai đoạn 4.
Cô Nabil tìm thấy tin nhắn của chồng mình với tình nhân.
Kể từ đó, cô Nabil phải liên tục nhập viện để điều trị bệnh nhằm kéo dài sự sống. Cô đã phải trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ ngực bên phải và gần đây nhất là 16 đợt hóa trị liên tiếp. Những đợt thuốc khiến sức khỏe cô Nabil đi xuống trầm trọng nhưng cô vẫn luôn cố gắng vì chồng con của mình.
Tuy nhiên, căn bệnh ung thư được phát hiện quá muộn nên cô Nabil gần như không có hy vọng gì. Thời gian gần đây, khối u đã di căn tới phổi. Bác sĩ phải tiêm thuốc giảm đau cho cô Nabil, đồng thời lắp máy thở oxy để kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Chính bản thân cô Nabil cũng biết rằng mình không còn sống được bao lâu nữa.
"Tôi biết mình không thể sống được kể từ khi được chẩn đoán mắc ung thư. Tôi cũng đã ký vào bản cam kết DNR (bản cam kết bệnh nhân không muốn làm hồi sức tim phổi nếu tim ngừng đập)", cô Nabil chia sẻ.
Trong khoảng thời gian này, người mà cô Nabil cần nhất chính là những người thân yêu, đặc biệt là chồng con. Những tưởng người chồng sẽ túc trực ngày đêm, tận tình chăm sóc vợ nhưng chồng của cô Nabil không hề như vậy. Từ ngày cô xuất viện về nhà, người chồng không một đêm nào ở nhà chăm sóc vợ, cũng không nói là đi đâu, khiến cô Nabil bắt đầu sinh nghi.
Người vợ này cho rằng chồng mình đã có người mới nhưng giấu mình. Sau đó 2 tuần, cô Nabil gọi chồng vào phòng nói chuyện. Cô tâm sự rằng bản thân sẽ rất thoải mái và và ủng hộ chuyện chồng tái hôn sau khi cô qua đời, nhưng ít nhất anh đừng làm chuyện đó khi cô vẫn còn sống. Cô Nabil cũng nói dối rằng mình đã biết người phụ nữ ấy là ai. Nào ngờ, người chồng không hề lên tiếng phủ nhận hay tỏ ra tức giận gì, khiến cô Nabil tin chắc rằng chồng đã có người khác.
Cô Nabil sốc nặng khi phát hiện chồng ngoại tình với em gái ruột của mình.
Một lần, cô Nabil vô tình cầm được điện thoại của chồng và sốc nặng khi biết những nghi ngờ của mình là thật. Chồng cô đã ngoại tình và thường xuyên nhắn tin mùi mẫn với nhân tình ngay trong khoảng thời gian vợ điều trị bệnh. Quá phẫn nộ, cô Nabil lấy điện thoại mình để gọi cho cô tình nhân kia nhưng bị chặn số.
Sau đó, cô Nabil tiếp tục lấy điện thoại của con gái mình để gọi cho cô tình nhân. Chẳng ai có thể ngờ được rằng một giọng quen thuộc đã nhấc máy. Đó chính là em gái của cô Nabil. Cô thậm chí còn nghe rất rõ giọng của mẹ mình đang ngồi gần đó.
Người phụ nữ 44 tuổi này hiện đang vô cùng đau đớn và dằn vặt. Nỗi đau vì căn bệnh ung thư có lẽ không thể lớn bằng nỗi đau bị chính người thân phản bội. Cô Nabil vừa phải chiến đấu với căn bệnh thể chất, vừa phải chiến đấu với suy nghĩ mình nên làm gì lúc này. Cô biết nếu vạch trần chuyện của chồng với em gái thì sẽ làm ảnh hưởng tới danh dự của cả gia đình, tổn thương con cái, hơn nữa bản thân cô cũng không còn sống được lâu. Nhưng bản năng của một người vợ không cho phép cô Nabil chấp nhận chuyện chồng ngoại tình với em gái ruột của mình.
Theo Khám Phá
-
9 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
13 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
14 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
15 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
19 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
22 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước