Dấu hiệu người ấy đã chán bạn 'đến tận cổ', chia tay sớm sẽ bớt khổ đau
Nếu có những biểu hiện này, chứng tỏ người ấy đang cố miễn cưỡng yêu bạn và nếu càng cố níu kéo, bạn sẽ càng khổ đau.
THƯỜNG XUYÊN TRỄ HẸN
Một lần, hai lần trễ hẹn còn có thể chấp nhận được nếu có những lý do chính đáng. Còn nếu lần hẹn nào người ấy cũng kiếm đủ các loại lý do để đến trễ, chứng tỏ họ không hề coi trọng bạn.
Thời gian của họ là vàng, vậy đối với bạn, thời gian là gì? Bạn phải chờ đợi người ấy liên tục và không ai có quyền bắt bạn phải làm điều đó. Hãy xem xét lại ngay những lý do người ấy đưa ra xem có hợp lý không nhé! Hoặc là họ đang cố giấu giếm bạn điều gì đó.
ĐỒNG Ý TẤT CẢ MỌI VIỆC BẠN LÀM
Bằng lòng, yêu nhau thì nên đồng cảm, yêu thương và thấu hiểu cho nhau. Nhưng không có nghĩa là, việc gì bạn làm, bạn tư vấn ý kiến người ấy cũng "tùy em, tùy anh". Và cũng không có nghĩa, việc gì bạn làm người ấy cũng gật đầu.
Đôi khi, góp ý một cách chân thành, chỉ ra cho bạn cái được và chưa được có thể làm bạn không thực sự vui lúc đó, nhưng nghĩ lại, đó mới là một người hết lòng vì bạn. Một người cái gì cũng gật đầu, không phải là người có thiện chí muốn bạn tốt hơn.
KHÔNG BAO GIỜ KHEN BẠN
Yêu nhau thì phải luôn trân trọng nhau và cần tán thưởng nhau. Một vài lời khen ngợi chứng tỏ họ tự hào về bạn, biết ơn bạn. Nhưng nếu một người yêu chưa bao giờ hoặc đã quá lâu không dành cho bạn một lời khen nào, cần xem xét lại tình cảm thực sự của họ. Có thể, họ đã có người mới là mối quan tâm hơn bạn.
KHÔNG GIỮ LỜI HỨA
Hứa cứ hứa, nhưng lại không làm, đó là cách một người không còn yêu thương bạn nữa làm với bạn. Họ chỉ nói vu vơ cho xong việc và không bao giờ nghĩ phải thực hiện điều đó cho bạn vui. Vậy, đây đích thị là người không chân thành, không phải người bạn có thể trao gửi trái tim.
KHÔNG NHẮN TIN, GỌI ĐIỆN CHO BẠN
Yêu nhau mà cả ngày không có lấy một tin nhắn hay một cuộc điện thoại hỏi thăm, nhắc nhở thì đây đích thị không phải tình yêu. Hoặc là người ấy đã quá chán bạn rồi, họ không còn muốn quan tâm tới bạn nữa. Phải xem xét lại mối quan hệ này ngay lập tức nhé, để không bị quá muộn khi phát hiện ra tình yêu đã hết.
Thanh thảo (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
7 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
17 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
22 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
23 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
15 phút trước
-
57 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước