Nhìn đi nhìn lại cuốn lịch năm thì cũng chỉ còn ngót nghét tháng rưỡi nữa là đến Tết trung thu rồi đây này. Nhắc đến Rằm tháng 8, điều đầu tiên dân tình nghĩ ngay đến đó là: Bánh trung thu.
Cái câu chuyện tranh cãi nhân thập cẩm hay đậu xanh mới là ngon nhất bao năm qua cứ ngỡ tưởng chẳng có hồi kết. Nhưng đến năm 2020 này, tất cả phải lùi bước về sau để "chống mắt" lên mà thấy sự lên ngôi của các vị, nhân bánh có "1-0-2" đến danh bất hư truyền, đáng để "đại chiến" mùa trăng này.
Team bánh trung thu nhân "cơm nhà lá vườn"

Bạn thích ăn cơm chiên Dương Châu, ok có ngay.

Trời đã sinh ra bánh mì pate, tại sao không thể có bánh trung thu nhân pate?!

Bánh trung thu nhân trứng muối ngừng sản xuất, trứng cút chiên mới ra lò.

Còn nhân nem nướng cho những ngày trời se lạnh thì ngon phải biết.

Vị bánh cho những "con đỗ nghèo khỉ" cố gắng sống sót vượt qua mùa dịch.
Team bánh trung thu nhân "mê trai" bất chấp

Vị Lee Minho như thế này, có ai chốt đơn không?

Thôi mọi người thích thì tôi nhường cái vỏ, tôi ăn nhân Lee Dongwook cũng được, ham hố gì đâu..

Còn vị Park Seo Joon thì sao? Mọi tinh hoa tinh tuý đã được đúc kết vào chiếc bánh này rồi.

Dù không thích bánh trung thu cho lắm nhưng tôi thích nhân này?

Bánh trung thu vị Ji Chang Wook. Bánh để mị ngắm chứ mị không ăn.
Team bánh trung thu "hở ra cái là đi"

Hương vị Đà Lạt trong chiếc bánh đêm trăng rằm. Nghe đồn cặp tình nhân nào cùng thưởng thức thì dễ toang? Không biết bạn có muốn nếm thử?

Nhân có hương vị của "thành phố đáng sống" Đà Nẵng. Chỉ mong hết dịch, ăn mới thấy ngon.

Có thích vừa ngửi mùi hoa sữa vừa ăn bánh vị Hà Nội không?

Cho order hẳn 2 cái vị Sài Gòn cho bõ cơn thèm.

Thế còn vị Quy Nhơn, vừa tắm biển vừa ăn bánh thì thế nào?
Dĩnh Anh
Theo Vietnamnet
